Ở tuổi 92, nữ diễn viên Catwoman Julie Newmar vẫn luôn duyên dáng trong vai diễn tuyệt vời nhất của mình - một người mẹ tận tụy. Con trai 42 tuổi của bà, John, sinh ra mắc hội chứng Down, và trong nhiều thập kỷ, Julie đã chăm sóc con bằng một tình yêu vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.
"Tôi được ban tặng một thiên thần", bà từng nói nhẹ nhàng. "John đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn".
Đằng sau vẻ hào nhoáng và danh vọng, thế giới của bà luôn xoay quanh John. Trong khi Hollywood coi bà là biểu tượng tối thượng của sự quyến rũ và dí dỏm, thì ở nhà, bà chỉ đơn giản là một người mẹ - nấu những món ăn yêu thích của con, đọc sách cho con nghe và tìm thấy niềm vui trong tiếng cười của con.
"Mỗi ngày bên con là một bài học về sự kiên nhẫn và ân cần", bà chia sẻ.
"Mỗi ngày bên con là một bài học về sự kiên nhẫn và ân cần", bà chia sẻ.
Trong các cuộc phỏng vấn, Julie thường nói về việc làm mẹ đã thay đổi toàn bộ quan điểm sống của bà như thế nào. "Người ta theo đuổi thành công, sắc đẹp, tuổi trẻ", bà nói. "Nhưng vẻ đẹp thực sự là sự tử tế. Thành công thực sự là tình yêu bền vững."
Ngay cả bây giờ, ở tuổi chín mươi, bà vẫn mạnh mẽ và rạng rỡ, không để tuổi tác hay khó khăn làm lu mờ ánh sáng của mình. Bạn bè kể rằng khi nhắc đến John, gương mặt cô vẫn rạng rỡ niềm tự hào. "John là lý do cho tất cả mọi thứ của tôi", cô mỉm cười
Julie Newmar, người phụ nữ từng xuất hiện đầy quyến rũ trên màn ảnh, đã dành cả cuộc đời thực để sống một câu chuyện vĩ đại hơn nhiều - câu chuyện về tình yêu vô điều kiện, sự tận tụy vô bờ bến, và tấm lòng của một người mẹ không bao giờ ngừng hy sinh.
"Tôi không thấy John khác biệt", cô từng nói. "Tôi thấy một cậu bé hoàn hảo."
Lê Diệu / https://www.facebook.com/share/p/17VQDx4ZeP/
______________________

No comments:
Post a Comment