Võ thanh phương
Trong đời, ai cũng có thể mắc sai lầm trong lựa chọn: chọn nhầm bạn , chọn nhầm công việc , thậm chí chọn nhầm cả bạn đời . Tất cả đều để lại những vết thương lòng. Nhưng có lẽ sâu nhất vẫn là khi nhận ra mình đã nhầm ở chính đứa con mà mình dốc cả đời để yêu thương và nuôi nấng.
Nhiều cha mẹ từng trải qua cảm giác này , nói rằng: " nhầm chồng mình có thể buông bỏ nhưng nhầm con thì cả đời mang theo ".
Bởi hôn nhân là sự lựa chọn nhưng con cái là máu thịt. Cha mẹ dành cả tuổi trẻ, sức khoẻ, những gì tốt đẹp nhất để nuôi con khôn lớn. Đổi lại họ mong nhận được một chút ấm áp, một chút thấu hiểu. Nhưng có khi điều nhận lại là sự lạnh nhạt, hay có người bận rộn ít về nhà nhưng cũng có người vì bất đồng mà xa cách, có người lại quên rằng cha mẹ cũng cần được yêu thương. ..
Sự thật là không ai sinh ra đã muốn trở thành một đứa trẻ tệ. Mà vì áp lực của cuộc sống, những khoảng cách vô hình đôi khi khiến tình cảm phai nhạt.
Nhưng dù lí do là gì thì trong lòng cha mẹ vẫn luôn có bạn. Cha mẹ không cần bạn phải hoàn hảo. Họ chỉ cần biết rằng dù bận rộn đến đâu bạn vẫn dành cho họ một chỗ trong trái tim. Vì có những người khi mất đi rồi sẽ không có cơ hội để bù đắp!
https://www.facebook.com/share/p/19rNcPaPXF/?mibextid=wwXIfr

No comments:
Post a Comment