Showing posts with label thơ tình. Show all posts
Showing posts with label thơ tình. Show all posts

Friday, August 7, 2020

Thơ tình viết từ trại Z.3OC


Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu. (Hình: Facebook Lê Hoàng Tuấn Kiệt)
Nguồn: Người Việt Online


Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu, tên thật Nguyễn Thanh Châu. Ông sinh năm 1951 tại Sài Gòn, theo học Trung Học Pétrus Ký, sau đó Đại Học Vạn Hạnh.

Saturday, November 9, 2013

ANH MUỐN

                                           TRẦM TƯỞNG- NCM   



  
                                            Anh muốn là chiếc cầu
                                    Nâng bước chân em qua
                                    Dòng sông mãi trôi xa 
                                    Dáng em đẹp áo hoa

Wednesday, September 18, 2013

MƯA LÒNG

TRẦM TƯỞNG-NCM


Mưa ngoài trời, mưa trong lòng
Mưa trời ray ráy, mưa lòng dầm tuôn
Hỡi người còn nhớ còn thương?
Riêng ta nặng gánh tình tương tư sầu

Ta ôm hoài mối tình sâu
Còn người đi mãi để sầu ta mang
Mưa tình rơi ngập lòng hoang
Mưa trời lướt thướt mênh mang Thu buồn

Sao người trốn chạy yêu thương?
Sao ta cứ mãi tơ vương bóng người?
Mưa Thu rơi ướt đất trời
Mưa lòng ướt cả một đời buồn tênh…





TRẦM TƯỞNG-NCM  _______________________
_________________________________________________

Wednesday, August 21, 2013

THƠ TRẦM TƯỞNG - NCM



VƯƠNG LƯỚI TÌNH EM


 Yêu người nên cũng yêu đời
 Yêu em ta được thêm đời xuân tươi
 Ba hai năm đã nửa đời
 Trọn đời ta vẫn bên người ta thương

                           * 
 Lưới tình em giăng ta vương
 Suốt đời mình vẫn chung đường không xa 
 Tình xuân ngây ngất lòng ta
 Tin yêu nồng cháy đậm đà hồn xuân

Thursday, August 15, 2013

Mai sau soi thấy vết thương tôi còn..

Du Tử Lê

                                           
                                           Em yêu dấu hết đời anh có lẽ
                                           Không còn gì để gửi lại cho ai
                                           Không còn gì để giữ cho ngày mai
                                           Em lấy hết từ lâu đời sống đó