Wednesday, August 8, 2012

Lê Huy - Chợ Đêm Little Saigon

>



Tấm banner này được chụp gần nên chỉ có 2 chữ Night Market, nếu muốn chụp đầy đủ câu Little Saigon Night Market thì phải đứng xa hơn ngay giữa đường trong dòng xe đang chạy, và “bạn dân” sẽ tặng giấy phạt ngay.

Mùa hè năm nay, đây là lần thứ hai Chợ Đêm Little Saigon được nhóm tại bãi đậu xe phía trước của thương xá Phước Lộc Thọ.

Mùa hè năm trước, Chợ Đêm này được “ra đời” như là một “cú thử nghiệm” để thăm dò xem sao. Thật không ngờ, Chợ Đêm đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt nhàn nhã về đêm như tại Saigon - Chợ Lớn năm xưa ở Quê Nhà nên được đông đảo người Việt mình quanh đây hưởng ứng nhiệt tình. “Tiếng lành đồn xa”, mấy đêm kế tiếp nhiều cư dân gồm nam phụ lão ấu (cả người Việt lẫn các sắc dân bản xứ) ở thành phố Westminster và các thành phố lân cận rủ nhau đến viếng thăm dạo chơi thật đông, như là một dịp để thư giãn cuối tuần sau những ngày “cày sâu cuốc bẫm”.

Chợ được nhóm họp hằng tuần vào ba đêm cuối tuần thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật, kéo dài suốt ba tháng hè (từ tháng 6 và chấm dứt vào ngày Lễ Lao Động của Mỹ nhằm thứ Hai / tuần thứ nhất tháng 9), trong tiết trời thật lý tưởng, mát mẻ, không mưa không gió gì hết.

Mời các bạn xem vài hình ảnh của Chợ Đêm mà chúng tôi chụp được vào tối Thứ Bảy (21/7/2012) vừa qua.

Bước vào trong chợ bạn sẽ thấy nhiều gian hàng, nhất là mấy gian hàng ăn uống hấp dẫn vô cùng.


http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart2.jpg

Những tâm hồn ăn uống.

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart3.jpg

Gian hàng bánh khọt:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart4.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart5.jpg


Thịt lụi:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart6.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart7.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart8.jpg


Hải sản nướng (tôm cua, nghêu sò ốc hến):


http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart9.jpg


Nhạc Sống (Live Music):


http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart10.jpg

“Power Ranger Kids”:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart11.jpg

Đưa bé đi chơi.
Thấy hai cháu bé “dễ ghét” quá, tôi xin chụp hình; đang nheo mắt ngắm thì bà chị bên tay trái hỏi: “Chớ chú làm phóng viên cho báo nào dzậy ?”, tôi trả lời: “Dạ, thưa… báo đời”, thế là cả nhà cùng cười lên:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart12.jpg

Bên cạnh những quán ăn còn có các sạp bán áo quần, đồ chơi trẻ em, cây bonsai, hoa vải, thẻ điện thoại, v… v… :

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart13.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart14.jpg


Trong khi giới trẻ vui vẻ ăn uống mua sắm thì vị cao niên này lại trầm ngâm như đang hồi tưởng về những phiên chợ đêm tại một nơi nào đó ở Quê Nhà năm xưa:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart15.jpg

Lại gặp “những tâm hồn ăn uống”:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart16.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart17.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart18.jpg

Nhà bếp ở ngay phía sau gian hàng, nấu nướng tại chỗ:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart19.jpg


Hai người bạn thân - không hẹn mà gặp… Thiệt vui !
Và chắc hẵn cũng có không ít các nhóm bạn bè, người quen tình cờ không hẹn mà gặp trong những buổi Chợ Đêm vui tươi, lành mạnh và nhộn nhịp này:

http://i84.photobucket.com/albums/k40/lehuy_01/nitemart20.jpg


Cuối cùng, xin mượn một đoạn ngắn dưới đây của Phóng Viên Ngọc Lan @ Nguoiviet Online để kết thúc bài phóng sự bằng hình này:

“Sống tại Quận Cam, đến với Quận Cam, mà không một lần đặt chân đến Chợ Đêm Phước Lộc Thọ kể ra cũng là một tiếc nuối cho những niềm vui đời thường nhưng không phải ở đâu cũng có, trên mảnh đất này”.


(Little Saigon, July 27 -2012)

Lê Huy
______________________________________________________

3 comments:

  1. Xem hình thấy vui quá, thì ra cộng đồng người Việt ở Mỹ có khác gì ở VN đâu . Vậy mà tui cứ nghĩ bên mỹ chắc buồn lắm . Cám ơn Phóng viên 'Báo Đời" nhé .

    Nguyễn Vui.

    ReplyDelete
  2. Chào bạn Nguyễn Vui,
    Xin viết lại là... "báo đời" không viết hoa.
    Được biết hiện nay "VN có gì thì Mỹ có nấy và Mỹ có gì thì VN cũng có nấy" đó bạn !

    ReplyDelete
  3. Cám ơn bài phóng sự "bỏ túi" của anh Lê Huy, nhờ thế mà tôi biết thêm được những sinh hoạt của người Việt tại Mỹ.

    Thân tình
    đtk

    ReplyDelete