Friday, August 31, 2012

VU LAN NHỚ MẸ

                           Đinh tấn Khương .







                              Con biết Mẹ luôn tưởng chừng con
                              Tưởng chừng con mãi tuổi còn non
                              Bước đi chập chững, chân chưa vững
                              Dẫu tóc đầu con đã điểm sương

                              Con biết Mẹ từng nhớ đến con
                              Nhớ trong lo lắng, mắt đượm buồn
                              Nhớ trong nỗi sợ, đêm không  ngủ
                              Vì con, nên sức Mẹ hao mòn!?

                              Con biết Mẹ thường khóc vì con
                              Mắt sâu Mẹ đẫm lệ vui, buồn
                              Trải bao khổ lụy đời cay đắng
                              Lòng Mẹ luôn đầy ắp tình thương

                              Giờ đây con, mẹ đã cách xa
                              Bao mùa báo hiếu đến rồi qua
                              Mãi cài trên áo màu hoa trắng
                              Nhớ Mẹ, mắt con vướng lệ nhòa



Mùa Vu Lan 2012

Đinh Tấn Khương .
____________________________________________________________________________

2 comments:

  1. Chào Anh K . Làm con Ai cũng yêu kính Cha mẹ, có đều, cách biểu lộ mỗi người mỗi khác. QN rất cảm động cách anh dành tình yêu cho Mẹ . Thân chúc Anh Chị và toàn gia đình một mùa Vu Lan an bình .
    Thân mến- Gia đình QN11 ./

    ReplyDelete
  2. Cám ơn QN rất nhiều
    Đến khi mất Mẹ thì mình mới nhận ra là chưa báo đáp công sinh dưỡng đối với Mẹ mình.


    QN còn Cha Mẹ nên không có nỗi buồn trong mùa Vu Lan. Hãy làm gì đó để không phải là muộn!

    Chúc an vui

    ReplyDelete