Tuesday, February 26, 2013

Có những vết thương ...

                              Văn mỹ Ái


             
              Em, con chim sẻ
              Mong manh đôi cánh 
              vào đời êm thơ
              tình yêu thần thánh

               một chiều phai nắng 
               Anh quay bước đi 
               em lau nước mắt 
               gượng cuời chia ly

               Đời như thoáng chốc
               phù ảo xa khơi
               có những vết thương .
               tưởng chừng luôn mới

               Ngồi hong vt nắng
               ầu.. ơ ngậm ngùi
               gởi người xa vắng
               Vệt buồn còn nguyên
 


                                         Có những vết thương 
                                                   không bao giờ lành
                                                        Có những vết thương
                                                   tưởng chừng luôn mới..
                                      


Văn mỹ Ái  2/25/13
__________________________________________________________________________

2 comments:

  1. "Có những vết thương
    không bao giờ lành"

    Thông thường thì vết thương sẽ lành nhưng để lại vết sẹo, lớn hay nhỏ tùy theo độ sâu của vết thương và phản ứng của cơ thể.

    Một vết thương sâu hay là do phản ứng của cơ thể quá mạnh thì dễ lưu lại một vết "sẹo lồi" (keloid)và, trong cuộc sống cũng giống như vậy!!??

    Cám ơn nhà thơ Vân Mỹ Ái đã gợi nhắc tôi một chút suy tư về cuộc sống đời thường!

    ReplyDelete
  2. Ấy khoan! Đừng gọi MA là nhà văn, nhà thơ gì hết, mắc cỡ lắm. chỉ viết cho vui thôi, chưa xứng dáng nhận hân hạnh này đâu.

    Anh Phân tích theo cái nhìn khoa học của một Bác sĩ tuy rất đúng nhưng có khi vết thương vô hình khó lành hơn anh à. Cám ơn Anh chia sẻ.
    Mến ./
    VMA

    ReplyDelete