Friday, June 14, 2013

Phượng Hồng

Thơ Đỗ Trung Quân - Nhạc Vũ Hoàng

Tiếng hát Vũ Khanh





Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu 
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu 

Mối tình đầu của tôi 
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ 
Là bài thơ còn hoài trong vở 
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay 

Mối tình đầu của tôi 
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ 

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại 
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa

1 comment:

  1. Tôi yêu cái nắng nhẹ trưa hè.Em tôi thanh lịch trong tà áo dài bay bay,cái hình ảnh ấy ,những giọt nắng hồng em chở đi đâu để anh ngẩn ngơ và để như giờ này ta cảm nhận từng hơi thở của con phố nhỏ rợp lá những cành phượng hồng sắc đỏ năm sưa.Ôi quê hương anh yêu em!Tình yêu nồng nàng,tình yêu giàu có nhất đẹp đẽ nhất anh luôn giành cho em-Quê hương!

    ReplyDelete