Thursday, August 18, 2016

Ngôi làng trong hang động..

 tách biệt với thế giới bên ngoài

 



Ngôi làng tên là Trung Đông nằm ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) nằm ở độ cao 1800 mét trên mực nước biển, nằm sâu trong một hang động tự nhiên rộng lớn. Để đến được với căn động, người ta phải mất hơn một giờ leo núi, bởi vì sự xa xôi cách trở này, cộng đồng người sống ở đây gặp khá nhiều khó khăn.

Ngôi làng nhỏ bé trong hang động có khoảng 100 người đang sinh sống.




Năm 2011, chính phủ Trung Quốc đã cho đóng cửa trường học ở đây bởi họ cho rằng: “Trung Quốc không phải là xã hội của những người tiền sử”. ( mà là tiền ..tiền ..tiền ..sử ?? )
Giờ đây trẻ em phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ mỗi sáng và tối để đến một ngôi trường khác.


Để giúp phần nào đời sống tinh thần cho dân làng, những người lớn tuổi đã cố gắng thuyết phục chính quyền địa phương xây dựng cho họ một con đường nối từ hang động với các cơ sở hạ tầng hiện có. 

Mặc dù hiện tại làng Trung Đông có kết nối vô tuyến truyền hình và có báo định kỳ, nhưng vẫn có một khoảng cách khá lớn giữa người trong làng và thế giới bên ngoài.

 

Cuộc sống hoàn toàn tách biệt thế giới bên ngoài của dân làng.


Tấm hình này cho thấy một cuộc sống .. khốn khó đói nghèo


Giải trí của Lũ trẻ trong làng là một sân bóng rổ nền đất

Ở thế kỷ 21, một nước tự hào là cường quốc vĩ đại ..dân chúng vẫn còn khốn khó đến mức này ?? 

 

Theo Khoa học

_____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment