Sunday, July 20, 2025

Chia sẻ kinh nghiệm khi đi chơi biển & sông nước..

Nhân vừa có tai nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long mới đây, có rất nhiều người mất mạng. Mình xin chia sẻ bài viết của bạn Trần Thị Linh Chi để mọi người thêm kinh nghim và cẩn thận khi đi chơi biển.
___


Tôi đã có 5 lần đi tầu ở Vịnh Hạ Long - đều ngủ qua đêm.... và có 2 lần suýt chết đuối nên hôm nay tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.

Mong rằng nó có ích cho mọi người

Thứ 1 : Chọn Tầu

Mọi người có thể tìm hiểu qua mạng, qua kênh thông tin này khác về TẦU MÀ MÌNH MUỐN ĐI.

Nhưng tuyệt đối nên :

Đặt của bên có uy tín, hoặc quen biết vì sao ? 

Tôi đã từng bỏ tiền mua tầu đắt nhưng ra đến nơi ở đến chiều tối thì họ báo TẦU HỎNG ĐỘNG CƠ - đổi chúng tôi qua 1 cái tầu rất cũ, di chuyển ko êm tiếng động cơ rất lớn, khác hẳn với Tầu ban đầu mà chúng tôi chọn.

Sau này tôi mới biết là TẦU MỚI ĐẸP SẼ NHẬN KHÁCH RỒI BÁN LẠI CHO MẤY TÀU XẤU CŨ KO CÓ KHÁCH.

Thứ 2 : CHỌN PHÒNG 

NẾU PHÒNG CÓ TRẺ CON - NGƯỜI GIÀ ... hãy ưu tiên chọn căn CỬA SỔ TO, tầng 2 trở lên đừng ở tầng 1 vì động cơ ồn - với thanh niên là bình thường - với người già và trẻ nhỏ là ác mộng luôn. Chưa kể tầng 1 mùi xăng nhiều hơn, rất khó chịu nếu tầu cũ.

Thứ 3 : BIẾT ĐIỂM DỪNG... không khí trên Tầu thơ mộng, vui vẻ, lãng mạn, thích hợp để thư giãn, nghỉ ngơi... ko ai cấm các bạn làm tí sinh tố lúa mạch NHƯNG ĐỪNG CÓ SAY XỈN...

thành tàu không quá cao
Đang trên thuyền - mặt nước phẳng lặng ko có nghĩa là bên dưới cũng vậy, chỉ cần 1 chút sóng gió thì chúng ta không thể kiểm soát cơ thể trong tình trạng thiếu tỉnh táo, cực kì nguy hiểm, nhất là tất cả lan can tầu đều không  quá cao, họ thiết kế thấp để ngồi cà phê trên thuyền vẫn ngắm cảnh được.

Thứ 4 : ÁO PHAO: Thứ mà mọi người nhắc đến nhiều nhất là ÁO PHAO ... thì mình nói luôn không có ai mặc hết, mọi người biết tại sao ko ? 

Áo phao trông nó xấu, mặc nó vướng, di chuyển liên tục chạy nhẩy thì nó nóng.

Ở các điểm ngồi ngắm cảnh trên tầng 2-3 của thuyền sẽ gắn phao tròn để ném xuống biển khi ai đó cần giúp đỡ.

Còn áo phao được sắp xếp toàn bộ ở đuôi thuyền tầng 1 , nơi đó có cái cầu để mọi người có thể xuống biển chèo thuyền - bơi ở biển, áo phao tập trung tất cả ở đó và NÓ THƯỜNG XUYÊN ƯỚT, mặc xong, chơi xong sẽ cởi ra ngay và phơi về chỗ cũ tại đó.

Thứ 5 : Các Hoạt Động trên Thuyền: tuỳ vào từng thuyền sẽ có các hoạt động vui chơi khác nhau, có thuyền có bể bơi trên đó, cho con cái bơi, có thuyền lại cho mặc áo phao xuống biển bơi, chèo thuyền, TẤT CẢ ĐỀU CÓ CỨU HỘ NHƯNG CHÍNH CHÚNG TA - những bậc làm cha mẹ mới là người chịu trách nhiệm trực tiếp với sức khoẻ và mạng sống của người thân mình.

Nếu cảm thấy không đủ tự tin, kĩ năng chăm sóc, bảo vệ thì không nên cho con tham gia những trò mà chính các bạn không kiểm soát được.

Ví dụ .. con lớn nhà mình xuống biển bơi đã bị sứa đốt, rất đau rát, mình hoàn toàn không biết là có sứa và rất tự trách vì đã ko biết đến điều này sớm.

Hết chủ đề về TẦU, đến chủ đề: 

KĨ NĂNG SỐNG.

ĐUỐI NƯỚC PHẦN #1 : 

Mình biết bơi Nhái từ năm 9 tuổi, theo năm tháng kĩ năng bơi, lặn của mình đã đủ để mình huênh hoang hết cỡ rồi.

Mình đi bơi với em họ năm mình 12 tuổi khi ấy em mới 8 tuổi, nó gầy đét cân cả dép chắc 20 kg thôi.

Khi mình cõng nó ra chỗ sâu, chân mình kiễng lên vẫn chạm đất nhưng em mình nó sợ, nó giẫy lên, và liên tục nhấn đầu mình xuống, lúc đó kĩ năng bơi hay lặn gì đi nữa cũng chỉ là chuyện để sau này viết vào điếu văn.

Vì trên đầu là 20kg thịt liên tục ấn xuống để ngoi lên, khi con người ta hoảng loạn thì mọi hành động cơ thể đều không theo sự kiểm soát nào hết mọi người nhé.

Sau đó bọn mình được nhân viên cứu hộ vớt lên trong tình trạng uống no nước, cơ thể mệt lả, giẫy ko nổi.

Sau đó rút dc 2 bài học:

1 - đừng tự tin quá vào kĩ năng bơi lội, việc tự cứu mình và tự lượng sức mình rất quan trọng, khi hụt hơi  liên tục có nghĩa là PHỔI MÌNH CÓ VẤN ĐỀ RỒI. 

2 - Tập bơi bài bản là phải biết lấy hơi, lặn được, ngụp được, nếu không làm được, lúc bị chìm phải bịt hết mồm mũi lại không để oxy thoát ra và quờ quạng nhiều mất sức. Việc giữ được oxy trong cơ thể sẽ giúp mình nổi lên. DẬY CÁC CON NHÉ.

ĐUỐI NƯỚC PHẦN # 2 : 

Đi bơi thuyền con vịt bằng sắt ngày xưa và nó bị lật.

Tôi đi cùng Bố đẻ, có mặc áo phao ... khi tàu lật úp, Bố tôi theo quán tính bị hất ra, còn tôi thì bị cả cái tầu nó dập dềnh trên đầu, nó ko chìm hẳn nhưng nó ở trên đầu tôi, nước thì ở dưới ngực, giống cái chuồng nhốt ấy....

Lúc ấy tôi hoảng loạn khóc hét và ko biết phải làm gì, bố tôi bơi lại đồng thời hét lên :" NÍN THỞ LẶN RA , lặn raaa "

Ngay lập tức tôi cúi đầu lặn thoát ra được, thuyền ko chìm, nó cứ vậy thôi nhưng thoát khỏi cái cũi ấy cũng làm tôi đỡ hoảng loạn.

Bài học là gì : biết bơi, biết nổi là rất ok nhưng NÊN TĂNG CƯỜNG KĨ NĂNG LẶN, ko phải lặn để biểu diễn mà lặn để thoát khỏi mấy nơi chật hẹp đó ạ.

Lưu ý : ngay kể cả khi đi đạp thuyền cũng NÊN MANG THEO ÁO PHAO, mặc vào càng tốt vì có những thứ diễn biến rất nhanh, rất khó kiểm soát.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. 

P/S : mình được cập nhật trên tầu ngủ lại đêm trong phòng có Áo Phao tương ứng số người trong phòng, nhưng thật sự lúc mình đi là mình không tìm thấy ạ, cảm ơn mọi người  đã cập nhật thông tin cho mình ạ.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC.

_______________________________

No comments:

Post a Comment