Hôm qua tình cờ xem một clip về loại cá kỳ lạ. Chẳng những khác lạ về hình dáng mà còn lạ về kết cấu từ da tới sụn, thịt, lòng.. Nói chung mình chưa từng thấy một loài cá nào có kết cấu giống vậy.
Quả thật, trái đất ẩn chứa vô số điều kỳ diệu mà con người vẫn chưa khám phá hết. Trong đó,đại dương mênh mông, sâu thẳm luôn mang đến những điều thú vị. Mà cá mặt trời là một trong những điều kỳ diệu đó.
Cá có tên gọi Ocean Sunfish (cá mặt trời) bởi vì đặc tính thích thả mình giữa biển để phơi nắng. Người ta thường bắt gặp chúng ở những vùng nước sâu lên đến 600m so với mặt nước biển và có nhiệt độ đặc biệt thấp.
Về hình dáng, loài cá này dù có thân hình rất lớn từ 3m trở lên, nhưng tổng thể hình dáng thân mình như một cái dĩa hình bầu dục, dẹt dần về phía đuôi. Vây lưng trên của cá nhô cao như cá mập và đối xứng với vây dưới. Hai bên hông có 2 vây nhỏ nhưng không có tác dụng để bơi.
Chính vì thân hình kỳ lạ với tỷ lệ dáng ngắn hơn các loài cá khác, nên cá mặt trời bơi lội khá yếu, và thường di chuyển tự do dựa vào dòng chảy của nước, có thể xem như là chúng phó mặc số phận cho các dòng hải lưu, đôi khi dòng nước biển vô tình đưa chúng từ vùng biển này sang vùng biển khác mà không cần chúng chủ động bơi. Chúng có thân hình to lớn, khổng lồ nhưng lại có cái miệng rất nhỏ so với tỷ lệ cơ thể.
Thích phơi nắng:Cá mặt trời không có túi mật để dự trữ năng lượng, nên chúng hay nằm nghiêng trên mặt biển để hấp thụ nhiệt lượng từ mặt trời.Đó là lúc chúng thả trôi trên mặt nước, Nếu bạn thấy một cái dĩa khổng lồ giữa đại dương thì đó khả năng cao là chúng,, dù nhìn có lúc lầm tưởng chúng đã chết, nhưng thật ra chúng chỉ đang tắm nắng mà thôi. Đăc biệt chúng không có xương.. cơ thể kết cấu quả là kỳ lạ..
Mời các bạn xrm clip dưới đây. Bảo đảm rất thú vị, khám phá và hiểu biết một loại cá kỳ lạ mà chắc rằng chúng ta chưa có dịp biết đến cho tới hôm nay. Đừng bỏ qua nhé.
No comments:
Post a Comment