Đinh Tấn Khương
Điều làm tôi quá đỗi ngạc nhiên sau khi đọc bài viết mới nhất của nhạc sĩ như sau:
Sự Đạo Đức Giả Thối Nát Trong Chính Sách Chống Di Dân Của tRumpig:
HÃY BẮT ĐẦU TỪ GIA ĐÌNH HẮN
Những hình ảnh
dưới đây không chỉ là những tấm bảng chế giễu chính trị – mà còn là những sự
thật cay đắng phơi bày bản chất giả tạo, kỳ thị và độc tài của Donald Trump.
Những câu chữ ấy chỉ thẳng vào một nghịch lý không thể chối cãi: trong khi
Trump liên tục công kích di dân và đòi chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh
(birthright citizenship) — một quyền hiến định được quy định trong TU CHÍNH ÁN
THỨ 14 (Fourteenth Amendment) — thì chính vợ con hắn lại là những người đã được
hưởng đầy đủ quyền lợi từ chính sách đó.
Hãy nhìn vào sự
thật.
Khi Barron Trump
chào đời năm 2006, mẹ của cậu bé – Melania Trump – vẫn chưa phải là công dân
Mỹ. Bà chỉ nhập quốc tịch sau khi Barron sinh ra. Tương tự, vợ cũ của Trump là
Ivana Trump cũng sinh ba người con – Don Jr. (1977), Ivanka (1981) và Eric
(1984) – trước khi bà được nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1988. Tuy nhiên, tất cả
những đứa trẻ này đều được hưởng đầy đủ quyền công dân Mỹ – không phải nhờ mẹ,
mà nhờ vào nơi sinh của họ trên đất Mỹ – đúng theo Hiến pháp quy định.
Và chính sách đó
– quyền được làm công dân khi sinh ra trên đất Mỹ – là điều Trump đang ra sức
xóa bỏ. Suốt nhiều năm qua, ông ta đã tấn công nguyên tắc "jus soli",
đòi ký sắc lệnh hành pháp hoặc thúc đẩy đạo luật nhằm tước quyền công dân của
những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ có cha mẹ không phải công dân. Những chính
sách kỳ thị này nhắm trực tiếp vào người nhập cư từ châu Mỹ Latinh, châu Á,
châu Phi – tức là những người không phải da trắng. Nhưng Trump lại “quên” rằng
những người vợ của hắn – Melania đến từ Slovenia, Ivana đến từ Tiệp Khắc – cũng
là người nhập cư, và thuộc diện mà ông ta luôn miệng công kích.
Đây không chỉ là
đạo đức giả – mà còn là chủ nghĩa dân tộc da trắng trá hình. Trump chưa bao giờ
thực sự quan tâm đến việc “bảo vệ Hiến pháp” hay “giá trị Mỹ”. Mục tiêu thật sự
của hắn là biến nước Mỹ thành một quốc gia nơi chỉ những người giàu, da trắng,
và trung thành với hệ tư tưởng của hắn mới được toàn quyền công dân, còn những
cộng đồng yếu thế thì bị trục xuất, chối bỏ và chà đạp.
Tư tưởng phát xít này vô cùng nguy hiểm. Nó không chỉ đòi xóa bỏ một quyền hiến định tồn tại hơn một thế kỷ (1868 - 2025) – mà còn là công cụ để gieo rắc thù hận, chia rẽ, và củng cố quyền lực độc tài. Và trớ trêu thay, nếu những chính sách này được áp dụng một cách công bằng và nhất quán, thì con cháu của chính Trump sẽ là những người đầu tiên bị tước quyền công dân.
Hãy nói thẳng:
nếu Trump thực sự muốn hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh,
HÃY BẮT ĐẦU VỚI
CHÍNH GIA ĐÌNH HẮN. Trục xuất Melania. Trục xuất Barron. Hủy quốc tịch của Don
Jr., Ivanka và Eric. Khi đó, có lẽ chúng ta mới nên xem xét lời ông ta nói là
“nghiêm túc” – dù rằng, đó vẫn là một ý tưởng vô pháp và vô nhân đạo. Nhưng tất
nhiên, Trump không bao giờ có ý định để luật lệ áp dụng với bản thân và gia
đình hắn. Những chính sách đó chỉ dành để trừng phạt “kẻ khác” – những người
không giống hắn, không nói tiếng Anh, không đến từ Scotland (như mẹ hắn), từ
Đức (như ông nội hắn) hay Nam Phi như tên nghiện Ketamine Elon Musk.
KẾT LUẬN: Chính
sách hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh của Trump không chỉ vi hiến – mà còn
kỳ thị, phát xít và vô cùng đạo đức giả. Nếu hắn thật sự tin vào điều mình nói,
thì gia đình hắn phải là những người đầu tiên bị trục xuất theo chính tiêu
chuẩn mà hắn đặt ra.
Luật pháp phải
công bằng:
NẾU MUỐN HỦY BỎ
BIRTHRIGHT CITIZENSHIP – HÃY BẮT ĐẦU TỪ GIA ĐÌNH TRUMP.
Sydney 29/6/2025
Hoàng Thanh Tâm
(Hết trích)
Điều khiến người viết ngạc nhiên không phải là quan điểm chính trị khác biệt của nhạc sĩ, người mà tôi đã từng ngưỡng mộ qua những tác phẩm âm nhạc. Chắc chắn rằng, HT T là một người có tài năng thiên phú (talent person) và có thể có một IQ cao.
Một người có tài năng thiên phú và IQ cao chưa chắc là người có EQ cao và ngược lại. “Người có EQ thấp dù là một thiên tài hay có IQ cao thì cũng dễ bị đánh lừa bởi những người thuộc nhóm “khôn lõi có EQ cao” (như tôi đã từng viết trong bài “NGƯỜI CÓ IQ CAO, NGƯỜI CÓ EQ CAO VÀ NGƯỜI CÒ TÀI NĂNG THIÊN PHÚ: AI DỄ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG HƠN?”)
Người viết tin rằng, nếu HTT có một EQ thấp thì chắc chắn đã bị những bài viết, những mẫu tin của giới truyền thông cánh tả cũng như những phát ngôn của các chính trị gia “cấp tiến” thuộc nhóm khôn lõi đánh lừa. Ngược lại, có thể HTT có chỉ số EQ cao nhưng là người thuộc vào nhóm khôn lõi, muốn viết bài nầy để đánh lừa những người đang kết bạn với HTT trên facebook.
Người viết không tin HTT lại có một trình độ lý luận kém cỏi như thế khi viết rằng:
“Khi Barron Trump chào đời năm 2006, mẹ của cậu bé – Melania Trump – vẫn chưa phải là công dân Mỹ. Bà chỉ nhập quốc tịch sau khi Barron sinh ra. Tương tự, vợ cũ của Trump là Ivana Trump cũng sinh ba người con – Don Jr. (1977), Ivanka (1981) và Eric (1984) – trước khi bà được nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1988. Tuy nhiên, tất cả những đứa trẻ này đều được hưởng đầy đủ quyền công dân Mỹ – không phải nhờ mẹ, mà nhờ vào nơi sinh của họ trên đất Mỹ – đúng theo Hiến pháp quy định”. (hết trích)
Một điều mà người viết chắc chắn rằng, ông Trump phải được sinh ra tại Mỹ (thì mới được làm TT Mỹ theo luật định). Như vậy ông Trump là người có quốc tịch Mỹ, vì thế mà các con của ông phải được mang quốc tịch Mỹ (vì có cha là một người mang quốc tịch Mỹ chứ không phải là nhờ sinh ra trên đất Mỹ như HTT đã viết!).
Không biết là tôi nên buồn cho một thiên tài âm nhạc như HTT mà lại có một trình độ hiểu biết thấp kém như vậy hay là cảm thấy tội nghiệp cho những người đã bị HTT dẫn dắt vì sự thiếu hiểu biết căn bản trong cuộc sống!.
Sydney,
Cuối tháng 6/2025
đinh tấn khương
_____________________________
No comments:
Post a Comment