Monday, May 4, 2026

AMSTERDAM -NETHERLANDS - Xứ sở này đẹp lắm..

 Hạ anh

Chuyện gần một năm trước … Giờ mới kể !



Amsterdam là thủ đô của Hà Lan , có mệnh danh là “Venice của phương Bắc” với hệ thống kênh đào đan xen khắp nơi, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Là một trong những thành phố thân thiện với xe đạp nhất hành tinh …Cảm giác đi dạo hoặc đạp xe qua những cây cầu cong cong cổ kính, ngắm nhìn những ngôi nhà san sát nhau bên bờ kênh thực sự rất thi vị. Giao thông ở đây cực kỳ yên bình, không ồn ào, khói bụi như nhiều đô thị khác. Người dân sống chậm rãi, văn minh, rất tôn trọng không gian công cộng.

Đây là nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa và nghệ thuật châu Âu. Các bảo tàng như Van Gogh, Rijksmuseum, Museum Anne Frank House không chỉ trưng bày hiện vật mà còn kể lại những câu chuyện thật sống động, truyền cảm hứng và gợi mở suy tư.

Amsterdam nổi tiếng với tinh thần tự do, khoan dung và cởi mở. Thành phố này là một biểu tượng của sự đa dạng và chấp nhận – từ tự do tôn giáo, quyền của người đồng tính, đến việc hợp pháp hóa cần sa và mại dâm. Dù vậy, tất cả đều nằm trong khuôn khổ luật pháp và trật tự.

Là một thành phố lớn nhưng vẫn giữ được sự yên bình, tươi mát. Công viên, cây xanh, không khí trong lành, và nhịp sống không vội vã khiến nơi đây trở nên lý tưởng cho cả du lịch lẫn sinh sống.

Amsterdam không xô bồ hối hả như một đô thị hiện đại, cũng không trầm mặc như một phố cổ xưa…Thành phố này quyến rũ như một bản nhạc jazz – để lại trong tôi sự thích thú và thi vị không ngờ !

Xứ sở này đẹp lắm ! Đẹp mọi nơi, mỗi góc phố, mỗi con đường…

KÊNH ĐÀO VÀ CÂY CẦU Ở TRUNG TÂM
THÀNH PHỐ

PHÍA SAU CỦA KHÁCH SẠN

MỘT TRONG NHỮNG CON KÊNH ĐÀO GIỮA
LÒNG THÀNH PHỐ


QUẢNG TRƯỜNG PHÍA TRƯỚC
VAN GOGH VÀ RIJKS MUSEUM

RIJKS MUSEUM

DẠO QUANH PHỐ BẰNG TÀU CHẠY QUANH
NHỮNG CON KÊNH 



Hạanh.31.04.26

_____________________

No comments:

Post a Comment