![]() |
| Bản tin trên báo Le Marin |
So với biết bao chuyến ghe mong manh năm ấy, chuyến đi của gia đình bà nhà tôi có lẽ là một may mắn hiếm hoi. Rời bãi biển Cam Ranh trong đêm tối, chỉ hai ngày sau, khi chưa kịp đối mặt với đói khát, ghe đã được cứu vớt bởi tàu chở dầu Ventose của Pháp. Toàn bộ 109 người trên ghe, cùng một em bé còn trong bụng mẹ, được đưa lên tàu an toàn rồi chuyển đến trại tị nạn tạm trú tại Nhật Bản.
Nhờ một người bạn kỳ công tìm kiếm trong văn khố Pháp, chúng tôi đã tìm lại được những bức ảnh quý giá ghi lại khoảnh khắc chiếc ghe nhỏ được cứu giữa đại dương và từng người lần lượt bước lên con tàu lớn.
Trong số đó, có một bức ảnh đặc biệt khiến bà nhà tôi luôn thắc mắc: bức chụp từ xa, khi chiếc ghe nhỏ bé đang áp sát tàu Ventose giữa biển khơi. Không ai biết người chụp là ai, đứng ở đâu, nhưng chính góc nhìn ấy đã lưu giữ được khoảnh khắc định mệnh nhất.
Cảm giác nhìn tấm ảnh đó rất khác với những bức hình chụp khi đã ở trên tàu lớn hay khi đặt chân lên bờ. Nó giống như được nhìn lại chính mình giữa ranh giới sinh tử - chiếc ghe mong manh như một chiếc lá trôi dạt giữa biển cả mênh mông.
Mỗi lần xem lại, bà nhà tôi vẫn luôn xúc động nói: “Thiệt là biết ơn thuyền trưởng và các thành viên tàu Ventose đã cứu vớt cả chuyến ghe.” Tôi thường đùa thêm: “Anh cũng biết ơn tàu Ventose lắm, vì nhờ họ mà anh mới có cơ hội "tìm thấy" em.”

Xin được chia sẻ vài tấm hình của chuyến ghe rời Cam Ranh vào một ngày cuối tháng Bảy năm 1979. Những hình ảnh không chỉ ghi lại một cuộc đào thoát, mà còn là chứng tích của hy vọng, lòng nhân ái, và số phận.
![]() |
| Ghe tị nạn đang cặp vào tàu Ventose |
![]() |
| Nhóm thuyền nhân 109 người + một em bé còn trong bụng mẹ. |
![]() |
________________________________







No comments:
Post a Comment