Wednesday, January 31, 2024

Xuân tha hương - Mỗi năm Tết đến ..

Jessie Kim Murray

Mỗi năm Tết sang là trong lòng nôn nao khó tả. Dù bây giờ chồng ở đây, con ở đây, gia đình nhỏ của mình ở đây, thì mảnh đất này như quê hương thứ hai của tôi. Nhưng nếu hỏi có nhớ Việt Nam không thì đương nhiên là có, nhất là những dịp này. Vì vậy, dù cực và tốn rất nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn cố gắng trang hoàng nhà cửa đón Tết, với ước mong cho con có được chút hương vị, không khí truyền thống của Mẹ. Và cho tôi, đỡ phần nào lạc lõng. Có hôm, đã nửa đêm vẫn không ngủ được, đứng tần ngần nhìn mấy món mình trang trí mà cảm giác thật khó tả, nửa buồn, nửa vui...
Ờ, thì gọi là Xuân tha hương... nhớ gì về nơi mình sinh ra và lớn lên? Tuổi thơ xưa dù không đủ đầy, nhưng cái không khí rộn ràng những ngày trước tết, những buổi chiều chạng vạng quét lá trước sân thành từng đống để đốt, mùi khói nồng theo cơn gió chướng phả vào mặt, rồi cặm cụi lau chùi từng cái lư hương, rọc lá chuối phơi cho héo để mẹ gói bánh, tước bẹ chuối phơi để làm dây cột bánh, rồi đãi đậu, nạo dừa, gom củi... những thứ đó đã ăn sâu vào ký ức mà dù đi đâu, ở đâu cũng không thể quên...
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng, nhưng trong lòng của những đứa con, dù đi đâu, dù ở phương trời nào thì trong những ngày này vẫn hướng về nguồn cội. Bởi vì, nó như một phần máu thịt, hơi thở của mình. Miệng nói là thôi, không buồn không nhớ nữa. Nhưng không làm sao được khi tôi vẫn là cô gái tóc đen, da vàng, và khi ngồi viết những dòng này vẫn không cầm được giọt nước mắt rơi....
Hai năm nay, may mắn được quen biết thêm chị em trong nhóm VV Seattle, nên ngày Tết, các chị em cùng quây quần bên nhau ăn bữa cơm, rồi xúng xính áo dài chụp ảnh, lì xì cho trẻ con phong bao đỏ, cùng nhau chuyện trò cho khuây khoả nỗi nhớ quê. Vậy thôi là đã rất ấm áp rồi!
Năm hết Tết sang, xin gửi về quê hương tấm lòng người con xa xứ. Thương chúc tất cả mọi người một mùa Xuân đầm ấm, bình an, sức khoẻ dồi dào, An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý, tài lộc suốt năm. Chúc Mừng Năm Mới!

Jessie Kim Murray

_________________________________

No comments:

Post a Comment