Sunday, January 21, 2024

CỔNG RÀO LÀM BẰNG 2 CÂY MAI VÀNG 32 NĂM TUỔI Ở MIỀN TÂY



Về An Giang, có ngôi nhà sở hữu chiếc cổng rào "độc nhất vô nhị" từ cặp mai 32 năm tuổi của ông Võ Văn Bảnh. Được biết, cây được trồng hai bên lối vào từ lúc ngôi nhà được xây dựng năm 1992.

Khoảng 10 năm trước, ông Bảnh đã bắt đầu uốn cành, tỉa nhánh để tạo hình thành chiếc cổng hoành tráng như bây giờ.  

Ông Bảnh từng chia sẻ trước đó chỉ dự định làm một chiếc cổng nhà thật đẹp để cầu may mắn, cuộc sống sung túc, thuận lợi. Cho đến giờ đã trở thành nét độc đáo, nổi bật nhất ở địa phương khiến bà con xung quanh phải trầm trồ, tán thưởng. 

Mỗi mùa mai vàng nở rộ, không chỉ ngôi nhà được tô điểm thật đẹp mắt mà còn mang đến niềm vui khi mọi người nô nức ghé qua chụp ảnh làm kỷ niệm. Sự yêu thích và trân trọng "tác phẩm" này cũng khiến cho gia chủ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Nguồn: báo dân trí

_________________

No comments:

Post a Comment