(Nguồn: ST)
"Hôm nay là sinh
nhật lần thứ 89 của tôi.
Tên tôi là Joseph, và
tôi đang ngồi đây, trong một viện dưỡng lão, với một đĩa bánh bao trước mặt.
Tôi không biết ai đã làm những chiếc bánh này cho tôi, cũng không biết ai sẽ
chúc mừng sinh nhật tôi hôm nay.
Tôi có ba đứa con
nhưng đã lâu rồi tôi không gặp chúng. Chúng đưa tôi đến đây và nói rằng đó là
vì lợi ích của tôi, nhưng thời gian trôi qua, và điện thoại không reo.
Tôi không tức giận.
Tôi buồn.
Buồn vì, sâu thẳm
trong trái tim mình, tôi chưa bao giờ ngừng yêu thương chúng, mặc dù chúng có
thể không còn yêu thương cha nữa. Buồn vì tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một
cái ôm, một lời nói, một câu "Chúc mừng sinh nhật bố".
Tôi chỉ ước có ai đó
nhớ đến tôi hôm nay.
Nếu bạn đang đọc tin
nhắn này, hãy nghĩ cho tôi. Không phải vì bạn biết tôi, mà vì ngay cả một người
lạ cũng có thể mang lại chút ấm áp nơi có sự im lặng.
Ở tuổi của tôi, tất cả
chúng tôi ở đây đều sống bằng ký ức và hy vọng.
Và hôm nay, tôi hy
vọng rằng thông điệp này sẽ chạm đến trái tim của những người đã quên mất việc
trân trọng tình cảm, trước khi quá muộn".
* Lời nhắn :
Gửi đến tất cả những
người cha, người mẹ đã bị bỏ lại một mình : “Bạn được yêu thương, ngay cả khi đôi khi họ
không nói với bạn”.
Và gửi đến những người con : "Hãy gọi điện cho cha mẹ. Một cuộc gọi, một chuyến thăm, một lời nói ‘Con yêu bố/mẹ’ có thể thay đổi cả ngày của họ”.
Đừng để lời hối tiếc
đến khi đã quá muộn.
(Nguồn: ST)

No comments:
Post a Comment