ĐẠI TÁ KHÔNG QUÂN MỸ ĐÃ SINH TỒN 36 GIỜ KHẮC NGHIỆT NHƯ THẾ NÀO GIỮA NÚI ĐÁ CAO 7,000 FEET TRONG LÒNG KẺ THÙ SĂN LÙNG RÁO RIẾT Ở IRAN?
Viên sĩ quan cấp đại tá thuộc Không quân Hoa Kỳ đã trải qua 36 giờ sinh tử trong điều kiện khắc nghiệt tại dãy núi Zagros, nằm sâu trong lãnh thổ Iran, sau khi chiếc F-15E Strike Eagle của ông bị bắn hạ. Ông chỉ được giải cứu khi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ triển khai một chiến dịch được đánh giá là cực kỳ rủi ro và phức tạp.
Theo các báo cáo ban đầu, viên sĩ quan hệ thống vũ khí này dù mang thương tích nghiêm trọng vẫn có thể tự di chuyển hơn 1,3 dặm, vượt địa hình hiểm trở để leo lên độ cao khoảng 7.000 feet. Tại đây, ông tìm được một khe đá để ẩn náu, tránh sự phát hiện từ các lực lượng Iran và những nhóm địa phương đang ráo riết truy lùng với phần thưởng lên đến 60.000 USD dành cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hoặc bắt giữ được ông.
Áp lực đè nặng khi theo Donald Trump, có hàng ngàn đối phương đã được huy động để truy tìm tung tích viên sĩ quan. Trong hoàn cảnh gần như bị bao vây, ông chỉ còn một khẩu súng ngắn, dựa hoàn toàn vào kỹ năng sinh tồn, kinh nghiệm chiến đấu và thiết bị định vị khẩn cấp để duy trì hy vọng sống sót.
Đến rạng sáng Chúa Nhật, một tín hiệu định vị bất ngờ được phát đi từ khu vực ẩn náu, giúp phía Hoa Kỳ khoanh vùng vị trí. Tuy nhiên, các chỉ huy ban đầu nghi ngờ đây có thể là bẫy nhằm dụ lực lượng cứu hộ vào ổ phục kích, nên quá trình xác minh được tiến hành cực kỳ thận trọng trước khi đưa ra quyết định hành động.
Theo nguồn tin quốc phòng, viên sĩ quan đã gửi một thông điệp ngắn qua hệ thống liên lạc: “God is good” – được xem như một dấu hiệu nhận dạng trong tình huống nguy cấp. Sau khi xác nhận chính xác, toàn bộ dữ liệu được chuyển về Tòa Bạch Ốc, nơi Tổng thống trực tiếp theo dõi và phê chuẩn kế hoạch giải cứu.
Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đóng vai trò then chốt trong việc xác thực thông tin và theo dõi diễn biến trên thực địa. Đồng thời, một chiến dịch nghi binh được triển khai, lan truyền thông tin sai lệch rằng quân nhân này đã được giải cứu và đang được đưa ra khỏi Iran, nhằm đánh lạc hướng các lực lượng truy lùng.
Khi thời cơ chín muồi, Hoa Kỳ phát động chiến dịch quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục máy bay. Các UAV MQ-9 Reaper được triển khai để giám sát và yểm trợ hỏa lực, tạo vùng kiểm soát trong bán kính khoảng 2 dặm quanh khu vực mục tiêu, đồng thời ngăn chặn các lực lượng tiếp cận.
Khoảng 100 quân nhân đặc nhiệm được huy động, trong đó SEAL Team 6 giữ vai trò mũi nhọn, phối hợp cùng Delta Force và các đơn vị Ranger trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Trong quá trình tiếp cận, các đơn vị Hoa Kỳ đã xảy ra chạm trán với các nhóm vũ trang địa phương đang tham gia truy lùng.
Giai đoạn cuối của chiến dịch phát sinh sự cố khi hai máy bay vận tải gặp trục trặc tại khu vực phía nam Isfahan. Để đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ rơi vào tay đối phương, Hoa Kỳ buộc phải điều động thêm ba máy bay khác để hỗ trợ rút quân, đồng thời phá hủy các phương tiện bị mắc kẹt.
Kết thúc chiến dịch, viên sĩ quan bị thương đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran an toàn và chuyển đến Kuwait City để điều trị. Trước đó, phi công điều khiển chiếc F-15E cũng đã được giải cứu trong một chiến dịch riêng.
Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực tác chiến vượt trội của quân đội Hoa Kỳ, đồng thời cho biết sẽ tổ chức họp báo tại Tòa Bạch Ốc để công bố thêm chi tiết.
Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch giải cứu, mà còn thể hiện rõ cam kết “không bỏ lại ai phía sau” của quân đội Hoa Kỳ, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm sâu trong lãnh thổ đối phương dưới những điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm nhất.
Và đúng như thông điệp cầu cứu: GOD IS GOOD
Nguồn: THE NEW YORK TIMES
Biên tập: TYLER LE (LÊ THÁI)
https://www.facebook.com/share/p/14TY8NPmyQG/?mibextid=wwXIfr
Biên tập: TYLER LE (LÊ THÁI)
https://www.facebook.com/share/p/14TY8NPmyQG/?mibextid=wwXIfr
_______________________
.jpg)
No comments:
Post a Comment