![]() |
| Hạ Anh |
Em ngồi chải tóc tháng mười
mùa thu trở gió chín mùi câu thơ
lá rơi đâu biết đợi chờ
sao ai còn mãi ngù ngờ trông mong.
Em về hong tóc mùa đông
tháng ngày lặng lẽ theo dòng nước xuôi
cây trơ rét lạnh run người
thiếu bàn tay ấm tóc lười chẳng khô.
Em ngồi soi tóc xuống hồ
sợi rơi sợi rớt nhấp nhô sóng buồn
người ngồi tay vuốt tóc suông
nghe tiền thân gọi suối nguồn ngất ngây.
Em xưa rũ tóc, hương bay
nghiêng nghiêng dáng liễu mộng ngày bình yên
mùa xuân vàng mở bên triền
mong manh một mái tóc huyền phủ vai.
Bên hồ liễu rũ - mùa phai
lắng nghe tóc trắng thở dài nỉ non
cây trơ cành lá … héo hon
ai ngồi ru tóc dạ mòn tịch liêu.
______________

No comments:
Post a Comment