Sunday, November 20, 2011

BUÔNG .

____________________________

         
Author: NGỘ  NHÂN
_____________________________



    Gần nhau sao chẳng gặp
      Xa nhau như còn vương !?
   Dẫu sâu trong tiềm thức
               Không hận , thù , yêu , thương ?

 
  Ngoài trời mưa rơi nhẹ
         Lòng sao như đẫm sương !?
  Tâm mờ mờ một bóng 
                 Thoang thoảng một mùi hương !?


  Đã qua bao năm tháng
        Trải nghiệm mọi vô thường
NGỘ: "đời là tạm bợ"
         Tất cả.. cũng phải BUÔNG!?

                           

NGỘ NHÂN .

1 comment:

  1. Bài thơ thật cảm động , Cám ơn tác giả .

    Trong cuộc đời của mỗi người , ai cũng không ít lần phải BUÔNG dù lòng đau đớn .

    Hôn lên lầu xanh .. rêu phủ .
    Cho em tiếng hát loài sâu .
    Một ngày , một ngày ... rồi cũ ...

    ( Không nhớ tên tác giả )

    Khách vãng lai ./

    ReplyDelete