Monday, June 29, 2015

Em ơi, Yêu anh ít thôi ..

Hợp Hoa






 Chiến có bà chị vợ từ tiểu bang cao bồi tới thăm. Cuối tuần, ba mẹ ,anh chị, cháu chắt, bên vợ ùn ùn kéo về nhà Chiến, vừa thăm hỏi, vừa hàn huyên tâm sự với bà chị sau bao năm trời xa cách. Ăn tối xong thì cả nhà kéo lên phòng khách tiếp tục chuyện trò và coi chương trình thi hoa hậu đang trình chiếu trên TV.


Bỗng bà chị vợ quay người hỏi Chiến

-  Sao, dượng nó nghĩ ai sẽ là hoa hậu tối nay?

Ôi! Một câu hỏi rất là vô tư nhưng đối với thằng Chiến thì chẳng khác nào như vừa bị thiên lôi tra khảo. Lý do là nàng của Chiến đang ngồi, tay đan tay với nó. Nếu Chiến mà trả lời cô Mít hay cô Xoài nào đó sẽ là hoa hậu tối nay, thì Chiến biết chắc rằng, tối nay và trong những ngày kế tiếp, nó sẽ nghe những lời đường ngọt của nàng như là
- Anh thích con nhỏ đó phải không? Đẹp quá mà, ai mà không thích.
 
Nếu Chiến có chống chế phân bua thì
-  Mèo nào mà chê mỡ chứ!
 
Ôi, mới có nghĩ như vậy thôi, mà Chiến đã thấy chóng mặt nhức đầu như đi vượt biên ngày nào.

Chẳng là như vầy, cách đây khoảng vài tháng, hai vợ chồng Chiến coi văn nghệ vui xuân, lúc tới phần thi áo dài. vợ Chiến hỏi
-  Anh thích cái áo dài nào?
Chiến thật thà trả lời
-  Anh thích chiếc áo màu tím hoa sim.

Và thế là tối đó, Chiến phải nghe những lời vàng ngọc
-  Anh thích con nhỏ đó chứ nào thích áo dài. Sao anh không thích chiếc áo dài khác, anh thích chân dài, anh thích phở chê cơm...
 
Thằng Chiến lùng bùng.

Nàng hích nhẹ cùi chỏ vào cái mạng sườn của Chiến, làm Chiến trở về thực tại, sau vài phút ngây thơ cụ giả vờ không nghe.
- Chị Ba hỏi anh, ai sẽ là hoa hậu tối nay mà sao anh không trả lời?

Chẳng biết, lúc đó có ai nhập vô Chiến không, mà nó nhả ngọc phun châu một cách rất ư là lưu loát
- Dạ, hoa hậu của em đây nè!

Nói vừa dứt câu là Chiến ôm nàng hôn chùn chụt trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một phút im lặng trôi qua, cả nhà cười to, nàng thì ửng hồng đôi má, nhẹ nhàng đẩy Chiến ra, thẹn thùng nói
- Đồ quỷ sứ, già rồi mà không ý tứ gì hết.

Chiến đứng lên, giả bộ xin phép mọi người đi lấy nước, nó chỉ sợ tới lúc trình diễn áo tắm, có vài câu hỏi vô tư nữa thì khổ cho đời trai. Em ơi, Yêu anh ít thôi ..



Hợp Hoa 
San Jose / 06-2015 

__________________________________________ 

No comments:

Post a Comment