Tuesday, September 1, 2015

VU LAN NHỚ MẸ

KD 
VU LAN NHỚ MẸ

Hôm qua ngực tôi hoa trắng
Ngồi nghe bài giảng Vu Lan
Tiếng mõ vang đều trầm ấm
Lệ tuôn trên má hai hàng

Sân chùa hôm qua không nắng
Chuông ngân thanh thảng không gian
Tiếng kinh trầm buồn yên ắng
Nghe lòng thương nhớ, mênh mang

Hương trầm quyện bay ngây ngất
Phật tử nghiêm chỉnh nguyện cầu
Trên cao Phật nhìn nhân ái
Hồn tôi bay bổng nơi đâu

Năm năm mẹ già khuất núi
Đồi thông gió chướng mây ngàn
Cao nguyên song thân đoàn tụ
Bên nhau thế giới bình an

KD

(Orlando, Vu Lan 2015)

_____________________________________________________________

No comments:

Post a Comment