Monday, June 14, 2021

Lễ Tình Yêu - Ôi đàn bà!

Hợp Lưu

Thường những cặp đôi khi mới iêu nhau, mọi hình ảnh về nhau đều dưới lăng kính màu hồng, thơ mộng, lãng mạng. Sau một thời gian dài về chung nhà, liệu lăng kính ấy chuyển sang màu gì? Một số người có cái nhìn ảm đạm. Nhưng mình nghĩ, dù màu gì thì tình iêu vẫn còn đó, chỉ như rượu ủ lâu ngày, tuy chuyển màu nhưng hương đậm, vị nồng, uống càng thêm say.. ( QN)


Lễ Tình Yêu sắp đến, mày có tính làm gì cho dzợ mày không Hợp?

... Mấy năm về trước làm chung với thằng Bob già, nó vẫn thường hỏi y như vậy. Hợp trả lời

-Tao không biết mà tao cũng chẳng có làm cái gì cho nàng ráo.

Bob mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hợp như Hợp từ hành tinh nào mới đến. Hợp ngại ngùng nhìn Bob rồi hỏi lại.

- Còn mày thì sao?

- Thì tao mua hoa, kẹo, hay dìu em đến một nhà hàng nào đó.

Đắn đo tí xíu, với giọng nhác gừng, Hợp hỏi Bob

- Vậy mày biết mấy em thích gì không?

- Mấy em thích đủ thứ, chả chê thứ nào.Trường hợp hiếm hoi của mày, thì mày nên mua hoa, vì theo kinh nghiệm, tao biết em nào cũng thích hoa!

Năm ấy, đúng ngày lễ tình yêu, có tiếng bấm chuông nhà Hợp. Nàng mở cửa, thì thấy trước cửa là một cô bé với bình hoa xinh đẹp trao cho nàng. Sau khi cảm ơn cô bé, nàng hí hững bưng bình hoa vô nhà, đặt xuống bàn, rồi lật đật lấy phong thơ màu hồng được gắn nhẹ giữa các cành hoa, đọc vội.. Nàng xúc đông, lệ ướt rèm mi.
- Anh cũng lãng mạng dữ hén, cưới nhau mấy chục năm rồi, bây giờ bày đặt tặng hoa rồi còn làm thơ ... con cóc nữa.
Nhìn nàng ửng hồng đôi má, Hợp vui chi lạ.

Tháng sau, hóa đơn gởi về, nàng hờn man mát
- Hoa ở Costco sao không mua? Mua chi ở đây mà mắc dzữ rứa!!!

Hợp ca bài "Ôiiiii! Đàn bà..."

Năm kế tiếp, trước ngày lễ tình yêu một ngày, trên đường về nhà, Hợp ghé Costco mua bó hoa rồi cất đằng sau thùng xe. Tối đến, khi mọi người yên giấc, Hợp rón rén lấy bình hoa năm ngoái đổ nước rồi cẩn thận bỏ hoa vào. Sáng hôm sau thức giấc, tụi nhỏ reo hò.
- Bố mua hoa cho mẹ đẹp quá!!!

Nàng âu yếm nhìn con
- Ừ! Bố mua hoa cho mẹ đẹp thật!

Rồi quay qua nhỏ nhẹ với hắn
- Hoa ở vườn trước, vườn sau, chưa đủ hay sao mà còn rinh về???

Hợp ca bài "Ôiiiii! Đàn bà..."

Năm nay ngày lễ tình yêu lại về…
- Sao, năm nay ngày tình yêu của mày vui hay buồn?

Hợp chậm rãi kể lại: 
-Tao có ý định cắt mấy nhánh hoa ở vườn trước vườn sau tặng nàng nhưng khổ một nỗi trời không chìu lòng tao. Mấy năm nay chỗ tao hạn hán, nụ nhú còn không có thì làm gì có hoa, cho nên tao mua đại hộp kẹo hình trái tim đỏ chót với cái nơ to đùng, tặng cho nàng. Đến ngày đó, nàng không được dzui mà còn hờn dỗi với tao.

- Mấy ngày lễ vừa rồi, kẹo bánh ê chề chưa đủ hay sao mà giờ này còn kẹo với bánh? Muốn em mập, lên cân, máu cao, để lấy con nhỏ khác chứ gì? Anh đừng lo, hè này em của anh sẽ cắt mắt, nâng cằm, sửa mũi, hút m bụng …

- Tao nghe nàng liệt kê sơ sơ, tao muốn tẩu hỏa nhập ma, tao mà không dập tắt ý định làm đẹp này liền thì tiền để dành cho mấy đứa nhỏ vào đại học và tiền về hưu của vợ chồng tao sẽ không cánh mà bay, nghĩ vậy nên tao phang đại,

- Em là tất cả của đời anh. Anh yêu em. Tình anh với em như thuở ban đầu và sẽ không bao giờ phôi phai theo ngày tháng.

"Với đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn..nnnnnn anh trong những đêm không ngủ '

Nàng nũng nịu
- Anh cải lương và sến quá!!!

Tao bồi thêm
- Nếu anh ham muốn, thèm khát mũi dọc dừa, môi trái tim, bưởi hay dừa xiêm thì anh đã đi tìm từ lâu, chứ đâu cần phải đợi em cắt em sửa ...
Nghe tới đây, nàng nhào tới ôm hôn tao xối xả, cả người tao cứng ngắc, tao thừa cơ kéo nàng vô phòng khóa cửa cài then.

Hợp ca bài “
Ôiiiiii đàn bà ngot dịu sao đâu, ôi đàn bà ngọt lịm mê ly!
Ôi đàn bà !!
 
Hợp Lưu
__________________________________

No comments:

Post a Comment