Saturday, February 19, 2022

Tháng Giêng Hai

 Hạ anh

Sáng nay tự nhiên em thức dậy sớm, ráng ngủ lại mà không được. Xuyên qua cửa sổ thấy cây mai ngoài sân vẫn rực rỡ hoa vàng …   (tặng Ngọc Ánh)



           Rồi cũng hết những ngày đông rét mướt

           tháng Giêng Hai đang chở nắng xuân về 

           mưa nhỏ giọt cho lá hoa thêm mượt 

           cúc, mai, đào mang áo mới ra khoe


           sao nhớ thế những mùa xuân thuở bé

           ngày Tết rộn ràng của tháng Giêng Hai

           tôi lần nữa nghe mùa xuân trở lại 

           xuân của ngày xưa và nỗi nhớ thật dài


           xuân quê mẹ là mùa xuân trầm ngãi

           tháng Giêng Hai tôi lại muốn quay về 

           quê hương ấy nhớ sao mà nhớ thế

           Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê?


           mừng năm mới có nghĩa là sum họp 

           có ông bà cha mẹ chị anh em

           bên làng quê thân ái êm đềm 

           có thầy bạn cùng bà con lối xóm


           quê có chợ đêm tưng bừng vui nhộn

           phố có chợ hoa rực rỡ sắc mầu

           cả những ai, dù có ở nơi đâu

           ba ngày Tết vẫn muốn về quê quán


           lâu lắm rồi đã mịt mù dĩ vãng 

           Tết quê hương chẳng tìm thấy nơi đây 

           vẫn có bánh chưng, thịt kho, dưa món

           cũng chẳng là xuân như ngày cũ trọn đầy 


           thân ở trọ nên Tết nào đâu thấy 

           tháng Giêng Hai Nguyên Đán vẫn im lìm 

           đón giao thừa không pháo nổ nửa đêm

           thêm tuổi nữa buồn rưng rưng ngấn lệ


Hạ anh ( Giêng Hai-18-2022)


______________________________________

No comments:

Post a Comment