Friday, August 29, 2025

Hiền Trương - Dốc mơ

Trương Hữu - Hiền Yuken 

Theo Ngô Thụy Miên, "Dốc mơ" là một ca khúc được ông hoàn thành ở hải ngoại, nhưng ý sáng tác đã có từ khi còn ở Việt Nam. Nhạc sĩ viết "Dốc mơ" từ cảm xúc mất mát khi người yêu ông, cô Đoàn Thanh Vân (con gái Đoàn Châu Mậu) rời Sài Gòn ở thời điểm 75.

https://youtu.be/MoDbK41Fhx8?feature=shared

Không biết tên bài hát hình thành từ trí tưởng sáng tạo của Ngô Thụy Miên, hay tác giả đặt nên vì liên tưởng đến tên của một địa danh, đó là giáo xứ Dốc Mơ ở Gia Kiệm Đồng Nai? Nhưng rõ ràng tên đọc lên nghe sao lãng mạn, hình dung điều gì đó hay hay ...

Dốc mơ, con dốc leo lên mà mơ mộng, mà viễn mơ về một tương lai nào đó. Con dốc nào mà ta không leo lên chỉ để tìm đến một giấc mơ đẹp!

Đà Nẵng quê mình cũng có một dốc mơ đó! Một con dốc có trong thực tế chớ không viễn mơ chi đâu xa. Đó là con dốc Cầu Vồng trên đường Thống Nhất, con đường dẫn đến những ngôi trường của thành phố. Bao nhiêu lứa tuổi học trò đã từng đi đi về về qua con đường đó. Và có bao nhiêu chuyện tình học trò  đã hình thành khi leo qua con dốc mơ... Cầu Vồng :)

Tiếc là con dốc ngày nào bây giờ chỉ còn là hoài niệm! 🙁

Trương Hữu Hiền

https://www.facebook.com/share/p/17BFwU5ZXK/

______________________

No comments:

Post a Comment