Quả phụ Vũ đăng Khuê
Các Anh chị và bằng hữu thân kính
Ngày xưa anh Khuê thường hóa thân người vợ, người em gái để viết những cánh thư gởi người đi trên báo Hiệp Hội.
Hôm nay xin viết lá thư cảm tạ này thay cho người đi là Anh ấy.
(Quả phụ Vũ đăng Khuê)
![]() |
・Kể từ lúc bị tai nạn xe do đột quỵ nhẹ hơn 10 năm trước, sức khỏe anh Khuê đã sa sút nhiều, phải ngưng công việc giảng dạy ở đại học; tuy nhiên anh vẫn cố gắng để cái đầu của mình đừng bị ảnh hưởng bởi bệnh lý; và cứ như thế những bài viết xuất hiện đều đặn như một phương pháp tập luyện giữ vững tinh thần.
Tuy nhiên lực bất tòng tâm, cuối tháng 7, anh ấy thấy cơ thể đuối dần, chẳng thiết ăn uống. Khi được đưa vào bệnh viện, có lúc tim của anh đã ngưng đập hơn 1 phút; nhưng anh vẫn cố gắng như lời thường nói: còn giây phút nào ở lại trên cõi đời này, ta cũng vẫn phải cố gắng.
Ngay lúc bắt đầu đi vào hôn mê, anh vẫn còn nhận ra người bạn, người linh mục thân thương là cha Hiến đã đến bên giường để ban phép lành. Anh đã cố gắng mở mắt, mở mắt thật to để mọi người thấy, đang nhận bí tích cuối cùng trước khi về nhà Chúa.
Trước đây anh Khuê từng viết về những căn nhà đã đi qua, đã thao thức về căn nhà đang ở… Sẽ ra sao sau khi ra đi và chắc anh đã nhận thấy rằng… Rồi mình cũng sẽ về căn nhà chung. Nơi ấy sẽ gặp ông bà cụ thân sinh, gặp cô em gái và những bạn bè thân thiết một thời.
Và Anh đã ra đi thanh thản.
Nhưng Chúa còn cho anh ở lại trần gian thêm ít ngày để quay về căn nhà cũ. Sau đó dự một thánh lễ cuối cùng tại giáo đường với sự có mặt những linh mục có mối thâm giao, Cha Hiến, Cha Thân, Cha Lập, Cha Trinh cùng một số anh em cựu sinh viên EXRYU, những bằng hữu xa gần, thân hữu trong Hiệp Hội, nơi anh đã từng sinh hoạt mấy chục năm và luôn quan tâm đến cuối đời.
Anh cũng đã nhận được những dòng chữ chia buồn từ các người bạn thời sinh viên qua EXRYU. Những người bạn văn chương, văn nghệ từ những nơi xa xôi như Hoa Kỳ, Úc, Việt Nam, cho đến những bạn trẻ mới quen biết gần gũi, là Nhật Bản. Xin cảm tạ tất cả mọi người đã đến chia tay; Cám ơn cha Hy giờ phút cuối dâng thánh lễ tại nhà an táng và các Cha đã đến dâng thánh lễ cho anh 3 ngày trước đó.
Cuối cùng xin cám ơn anh em trong Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật, các bạn cựu sinh viên EXRYU, bằng hữu và Thân bằng quyến thuộc đã lo lắng cho “sự kiện” cuối đời của Vũ đăng Khuê.
Chết là thể xác hồn là tinh anh.
13/8/2025
https://www.facebook.com/share/p/1YKE67Sdtq/?mibextid=wwXIfr
__________________________________

No comments:
Post a Comment