quinhon11
____
Mấy hôm nay mình không khỏe, nên gần như nằm bẹp, được tin muộn anh Vũ Đăng Khuê qua đời đã được 4 ngày. Bàng hoàng, mất mát, tiếc thương. Lâu nay vẫn biết sức khỏe anh không tốt, Đã có những sự kiện họp mặt anh em, anh không thể tham dự, nhưng mình nghĩ anh vẫn còn nhiều thời gian phía trước.
Anh hiền lắm, một người đôn hậu, một nhân cách lớn như tùng, như bách mình luôn kính nể như người anh cả, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến chuyện này chuyện nọ. Những khi mình nhắn tin xin bài, lúc nào anh cũng trả lời nhẹ nhàng: "Cô cứ tự nhiên, không cần hỏi anh."
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng qua Diễm Thùy, cô em từng cùng trại tỵ nạn ở Nhật 45 năm trước, em đã nỗ lực liên lạc được gần như toàn bộ nhóm anh em củ.. từng chút một đã gợi lại, khơi lên được những ước mơ tìm về, nghĩ đến.. nơi chốn từng có một đoạn ký ức nhỏ bé bên nhau. Cứ thế, từng cánh tay nối dài thành một vòng tròn lớn khắp thế giới, dẫn đến mình quen biết Anh Vũ Đăng Khuê, Người Anh và là Ngọn Hải Đăng của Dự án Okinawa - Về Nguồn. Trong lúc "Dự án Okinawa - Về Nguồn" đang khí thế bừng bừng, chương trình gần như phối hợp hoàn chỉnh, ai cũng hẹn nhau ngày gặp lại, vé máy bay đã mua .. thì bất ngờ dịch Covid bùng phát.. tất cả dừng lại đột ngột, đứt bóng, tiếc nuối vô vàn.
Nhưng dù vậy tình cảm anh em, bạn bè vẫn còn tiếp nối đến hôm nay.. Anh Khuê ơi! em xin chúc anh bình iên tự tại trên con đường phiá trước. Chúng ta gặp nhau trên một đoạn đường tuổi trẻ, nhưng cuối cùng vẫn phải mỗi người bước về một nơi thuộc về mình.
Xin Cảm ơn Diễm Thùy, nhờ em mà chị đã có một khoảng thời gian trở về ngày tháng củ, gom lại được ít nhiều hồi ức thưở thanh xuân, dù cái thời tuổi trẻ tràn đầy hy vọng, và sự ngông cuồng ấy đã mãi mãi rời xa. Nhờ em chị đã quen biết anh Vũ Đăng Khuê, một may mắn, một vinh dự.
Chào tạm biệt anh Khuê, Nguyện xin cho linh hồn anh An Tôn được yên nghỉ bình an trong Chúa.
Một cánh cửa vừa khép lại..
quinhon11
_________________
No comments:
Post a Comment