Tuesday, October 4, 2011

Đinh Tấn Khương : NHỮNG MẪU CHUYỆN KHÓ QUÊN .

                                                       Bác sĩ xưa và nay .


Author :
Đinh Tấn Khương .


Bà cụ tuổi độ thất tuần , thỉnh thoảng than phiền bị đau bên ngực trái và thường khó thở cho nên được chuyển tới bác sĩ chuyên khoa tim để định bệnh và điều trị .
Mấy tháng sau , bà cụ trở lại gặp bác sĩ gia đình .
-     Sức khỏe của bác lúc nầy có vẻ khá hơn trước nhiều , phải không thưa bác ?”
-     Vâng , cũng nhờ ông bác sĩ chuyên khoa tim định bệnh chính xác và kê toa thuốc tốt cho nên bác cũng đã khỏe nhiều .

-     Ông ta là bác sĩ giỏi có tiếng ở vùng nầy mà bác .
-     Còn trẻ mà đã nổi tiếng , thật đáng khen . Nhưng bác thấy ổng khám qua loa quá đi . Có lẽ thời nay cái gì cũng dựa trên máy móc nên cách tìm bệnh có khác xưa !?

-    Bác muốn nói có sự khác nhau trong cách tìm bệnh của bác sĩ xưa và nay ?
-    Đúng vậy , bác vẫn còn nhớ , hồi còn con gái , ở độ 17 , 18 gì đó , bác hay than mệt , Má bác thường đưa tới gặp bác sĩ để khám tim . Ông bác sĩ già , lúc ấy , đã chịu khó bỏ ra rất nhiều thì giờ , khám đi khám lại , nghe tim bác rất cẩn thận . Lại còn căn dặn là nên tái khám thường xuyên nữa chứ . 

Lũ trẻ bây giờ cứ dựa vào máy móc mà không chịu quan tâm đến khả năng trí óc của chính mình !? 

-         !!!???

Đinh tấn Khương 
GHI LẠI MẤY CÂU CHUYỆN KHÓ QUÊN

2 comments:

  1. Có phải tác giả ngụ ý : ông bác sĩ già trước kia , có dụng ý ... khi khám kỹ thế , phải không ?

    Bài viết của tác giả thường có ẩn ý .... làm đọc phải suy nghĩ . Bài "TREO GIÒ" , vợ tôi đọc , bả cười muốn té ghế ..
    Cám ơn Tác giả post nhiều bài hay ..!

    Bình Định .

    ReplyDelete
  2. Thưa bạn Bình Định
    Tôi chỉ làm công việc "ghi lại mẫu chuyện" mà thôi, chẳng dám đưa ra "ngụ ý" gì hết.
    Tùy người đọc muốn hiểu sao cũng được, miễn là giúp cho mình được thư giãn một chút..
    Cám ơn bạn đã vào đọc và chia sẻ

    Tình thân
    đtk

    ReplyDelete