Thursday, October 20, 2011

Phụ nữ phải làm gì khi lên cơn đau tim?




“Bạn nên nhớ là không phải bất cứ  trường hợp nào cũng thấy đau bên tay trái khi lên cơn đau tim . Điều  chính là cảm thấy đau nhiều nơi quai hàm . Ban có thể  không thấy đau nơi ngực ngay lúc mới lên cơn đau tim . Buồn nônđ mồ hôi cũng là những triệu chứng thông thường . Khoảng 60 phẩn trăm số người lên cơn đau tim trong khi ngủ đều “đi luôn”. Đau  nơi quai hàm có thể đánh thức bạn khi đang ngủ say”.

Trên đây là vài điều tối thiểu các phụ nữ nên biết về các triệu chứng của cơn đau tim do một bác sĩ về tim đưa ra để giúp mọi người cảnh giác . Khi một người lên cơn đau tim thì  sự hiểu biết  về triệu chứng căn bệnh  rất hữu ích . Mời qúi vị đọc dưới đây bài phỏng dịch bức thư ngỏ của một phụ nữ  bị nhồi máu cơ tim (myocardial infarctus--MI) , nhưng nhờ sự hiểu biết nên đã giữ bình tĩnh tìm đươc sự giúp đỡ mà thoát cơn hiểm nghèo. 

Tôi lên cơn đau tim vào lúc 10 giờ rưỡi tối . Sự việc xẩy ra quá đột ngột chẳng biết do nguyên nhân gì  vì trước đó tôi  không hề  bị chấn thương cảm xúc mà  người ta bảo là thường hay gây ra cơn đau tim .

Chiều hôm ấy trời lạnh và tôi đang ngồi ấm áp trên ghế đọc cuốn truyện vừa mượn của một ngươi bạn , trên đùi có con mèo đang  nằm liu riu ngủ . Cuốn truyện thật là hay . Tôi đang đọc thích thú thì  đột nhiên có cảm giác kỳ lạ như  bị đầy bụng , giống như khi ta  nuốt vội một miếng bánh săng-uyích rồi chiêu một ngụm nước . Tôi thấy như có một trái banh gôn đang trôi từ từ xuống trong thực quản , thật là hết sức khó chịu .
Đó là cảm giác đầu tiên của tôi , nhưng cũng là điều thắc mắc duy nhất của tôi vì từ 5 giờ chiều tôi chưa ăn gì hết . Sau đó mọi sự lại lắng dịu cho tới khi tôi cảm thấy những nén ép nhẹ truyền nhanh dọc theo cột sống ( lúc đó tôi tự  nhủ chắc là động mạch chủ bị co thắt) , nhưng các nén ép này  truyền mỗi lúc một nhanh cho tới dưới xương ức (xương ngực mà người ta thuờng ấn theo nhịp đều khi cấp cứu- sternum) rồi tiếp tục chạy lên cuống họng và toả sang hai  bên quai hàm . Tôi đã nghe thấy nói là đau quai hàm là một trong những dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim (MI)  nên lúc đó tôi mới chợt nghĩ  là có th mình bị lên cơn đau tim .

Tôi vội hạ  cái gác chân xuống , đẩy con mèo xuống đất rồi đứng lên. Nhưng khi mới cất bước thì đã ngã lăn ra đất . Tôi biết  là khi lên cơn đau tim như vậy tôi không được đi ra phòng khách để gọi điện thoại , nhưng nếu không làm như thế thì làm sao ai biết mình đang cần giúp đỡ , mà nếu cứ nằm chờ thêm nữa thì chắc chẳng qua khỏi .

Tôi cố níu lấy tay ghế để đứng dậy rổi lết qua phòng kế bên để bấm số cấp cứu . Tôi cho họ biết là tôi bị lên cơn đau tim vì thấy có áp lực nơi phía dưới xương ức và áp lực này truyền tới quai hàm . Tôi không thấy hoảng loạn hay sợ hãi và chỉ trình bày cho họ các sự kiện . Họ bảo tôi là sẽ gởi xe cấp cứu tới ngay và hỏi tôi cửa ra vào có gần chỗ tôi hay không , nếu có thì tôi hãy mở khóa cửa và nằm ngay xuống sàn nhà để khi vào đội cấp cứu nhìn  thấy ngay .
Tôi mở khoá cửa rồi nẳm xuống sàn nhà như họ bảo , sau đó tôi ngất xỉu luôn . Vì vậy tôi không biết đội cấp cứu tới lúc nào , khám nghiệm tôi ra sao và đưa  tôi ra xe cứu thương khi nào . Nhưng khi tới bệnh viện St Jude tôi chợt tỉnh lại và nhìn thấy bác sĩ chuyên về tim trong bộ áo giải phẫu mẩu xanh đang giúp  kéo giường nằm của tôi ra khỏi xe cứu thương . Ông ta đã cúi xuống gần tôi và hỏi  tôi  nhiều điều (dường như là “bà có uống thuốc gì không?) nhưng trí óc tôi không làm sao hiểu đươc ông ta nói gì . Rồi sau đó tôi lại ngất đi và chỉ tỉnh lại sau khi bác sĩ  đã luồn qủa bóng nhỏ chụp hình mạch từ  động mạch đùi chạy lên động mạch chủ và tim  và đã đặt  ống nong để mở rộng động mạch vành bên mặt .

Tôi tưởng thời gian tôi suy nghĩ  và hành động lúc ở nhà lâu đến ít nhất 20-30 phút  trước khi tôi gọi cấp cứu nhưng thật ra nó chỉ lâu khoảng 4-5 phút  , và sở cứu hỏa cũng như bệnh viện St Jude chỉ cách nhà tôi vài phút . Vì vậy khi tôi đươc chở tới bệnh viện thì bác sĩ tim đã sẵn sàng và đã kịp hồi sinh  tim cho tôi (tim đã ngưng đập trong khoảng từ lúc tôi tới bệnh viện tới khi lên bàn mổ) và đặt ống nong mạch máu cho tôi .
Bạn có biết tại sao tôi lại viết dông dài như vậy cho bạn hay không ? Đó là vì tôi muốn chia sẻ cùng  bạn những kinh nghiêm đầu tay của tôi

1- Bạn nên để ý nhận định những gì khác lạ xẩy ra trong cơ thể của bạn , không phải những triệu chứng thông thuờng của phái nam mà là những điểu xẩy ra không thể giải thích đươc (cho tới khi xương cụt và quai hàm của tôi bị đau) . Người ta bảo là so với đàn ông , nhiều phụ nữ bị chết khi bị nhổi máu cơ tim lần đầu (MI) vì họ không biết là điều đó xẫy ra cho họ , mà chỉ nghĩ đó chỉ là chứng không tiêu bình thường , chỉ cần uống Maalox hay một dung dịch chống ợ nóng nào khác rồi đi ngủ là sáng hôm sau sẽ lại khoẻ khoắn như thường …. nhưng mà sự việc không xẩy ra như thế . Bạn nên nhớ là các triệu chứng của bạn có thể không giống như của tôi , vì vậy tôi khuyên bạn nên gọi cấp cứu nếu có BẤT CỨ CẢM GIÁC GÌ khó chiụ xẩy ra mà bạn chưa từng thấy . Như vậy bạn sẽ tránh đươc rủi ro nguy hại đến tính mạng chỉ vì ngổi đoán mò chuyện gì sẽ xẩy ra .

2- Tôi nhấn mạnh là bạn phải gọi cấp cứu . Nếu cần thì  bạn hãy uống một viên aspirin . Bạn nhớ  cho rằng “THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC”. Bạn không đươc lái xe đến phòng cấp cứu vì có thể gây tai nạn . Đừng để chồng bạn lái xe đưa bạn đi vì ông ta sẽ lái quá nhanh  và chỉ bận lo cho bạn mà quên cả an toàn ngoài đường phố . Bạn cũng đừng gọi bác sĩ gia đình của bạn làm gì vì họ không biết bạn ở đâu vả lại ban đêm thì không gặp được , mà ban ngày thì y tá sẽ bảo bạn gọi cấp cứu . Ngoài ra bác sĩ làm gì có sẵn bình oxy trong xe nhưng xe cứu thương thì có mà muốn cứu sống bạn thì  cần có oxy .

3- Bạn đừng bao giờ nghĩ là mình không thể bị nhồi máu cơ tim vì mức cholesterol của bạn bình thường . Nghiên cứu đã chứng tỏ là số đo cholesterol tăng cao ít khi là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim MI (trừ khi cao qúa mức tưởng tượng và / hay kèm theo cao huyết áp) . Nhồi máu cơ tim thường ra do tình trạng căng thẳng (stress) và viêm trong cơ thể kéo dài . Đau quai hàm có thễ làm bạn thức giấc khi đang ngủ ngon . Tóm lại tôi nghĩ bạn nên cẩn thận và ý thức đươc vấn đề . Bạn càng hiểu biết nhiều chừng nào thì lại càng tốt cho bạn nhiều chừng nấy.
Xin cầu chúc bạn sống lành mạnh . vui vẻ , hạnh phúc và không bao giờ gặp điều không may như tôi .

Tố Trần  ( chuyển tiếp  )
_____________________________________________

No comments:

Post a Comment