Tuesday, January 8, 2013

NHỮNG ĐIỀU NGHỊCH LÝ 3

Người viết :Đinh tấn Khương.






          1. VẬT GIÁ VÀ LỄ TẾT

        -  Tây: đến ngày lễ Giáng Sinh & Tết, các thương vụ thường bán hạ giá, người nghèo có điều kiện dễ dãi để mua sắm.

        - Ta: những ngày Tết là dịp bắt giá cao, gây thêm khó khăn cho người nghèo trong việc mua sắm .

           2. TRẺ CON VÀ NGƯỜI LỚN

       - Tây: lên máy bay, vào những nơi đông đảo, thường thì con nít được ưu tiên cho lên/đi trước. Trên máy bay, trong các buổi tiệc, thì trẻ con thường được cho phép ăn trước/ ưu tiên cho chọn lựa món ăn ưa thích. 
     Cha mẹ thường đi phía sau trẻ con. 
     Tiệc sinh nhật, người lớn tổ chức cho con nít vui chơi, thường không mời người lớn đến dự.
- 
        -  Ta: con nít thường ít được ưu tiên, trẻ con thường cho ăn riêng, ăn sau, những món ăn ngon thường thì người lớn muốn để dành đãi khách người lớn. 
     Con nít luôn đi sau lưng người lớn, để tỏ lòng kính trọng. 
     Tiệc sinh nhật của con nít, nhưng cha mẹ cũng mời luôn bạn bè (người lớn) cùng vui chơi với nhau!

           3.  SỢ CHA, SỢ CON?

        -  Ta: con về nhà thấy bố không vui (vì bất cứ chuyện gì), đứa con phải biết tìm chỗ khác lánh ngay, không dám tới gần!

        -   Tây: cha về nhà, thấy con đang bực bội (vì bất cứ chuyện gì), người cha phải biết lánh đi chỗ khác, không dám tới gần!
-          
 
            4. NGỎ LỜI CHÀO

        -  Tây: người lớn gặp con trẻ thì thường chào trước, để chúng thấy sự thân thiện để gần gũi!

       -  Ta: con trẻ phải chào người lớn trước để tỏ lòng tôn kính và không được tỏ thái độ thân thiện, gần gũi với người lớn!

             5. QUYẾT ĐỊNH SINH CON

       -  Tây: trước khi sanh con cha mẹ thường tính toán về ngân sách gia đình để làm sao có thể bảo đảm rằng, đứa con sinh ra phải có đủ điều kiện nuôi dạy.
  
       - Ta: cha mẹ sinh con, phần đông  nhằm vào ý muốn thầm kín, là để nối dõi, ngoài ra cũng còn để bảo đảm cuộc sống của mình lúc về già.

      Đầu năm 2013
      đinh tấn khương _________________________
       __________________________________________
 

No comments:

Post a Comment