Sunday, June 7, 2015

NỤ CƯỜI THÁNG SÁU


NỤ CƯỜI THÁNG SÁU


Tháng sáu giúp em cười
Lòng tôi bỗng thấy vui
Bạn bè tôi cũng vậy
Dù xa cách phương trời

Cảm ơn bạn quê nhà
Gom tình thương gần xa
Giúp em cười tháng sáu
Tưới mát những đóa hoa

Bệnh tật tuổi ấu thơ
Mong em không bơ vơ
Vượt qua được đau khổ
Bình phục như ước mơ


KD
(Florida, ngày 5/6/2015)


______________________________________________________

2 comments:

  1. Bài thơ viết nhân dịp các bạn cựu sinh viên Khoa Học Thực Dụng đi làm từ thiện ở Bệnh Viện Ung Bướu Sài Gòn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Anh Nguyễn Trác HIếu ghé thăm trang nhà.
      QN11 vẩn mong anh gửi cho vài bài thơ dễ thương của anh để vườn nhà thêm phần hương sắc.
      Quí mến ./QN

      Delete