Saturday, December 14, 2019

Chó bị phạt cũng rất đáng yêu

Quinhon11



Tình cờ hôm nay xem cái clip này, làm mình nhớ mấy em chó đã qua đời của mình quá. Tuy chỉ  là vật nuôi trong nhà nhưng sự thông minh, gắn bó của chúng với người nuôi thường tạo ra một tình cảm đặc biệt. Nhiều người không có con, chỉ nuôi một vài con chó làm bạn, săn sóc chúng không khác gì con đẻ. Cô hàng xóm người Mễ cạnh nhà mình,
sáng nào cô cũng cho các con chó nhỏ của cô chạy lăng quăng sân sau. Thỉnh thoảng cô và mình gặp nhau bên song sắt hàng rào, cô thường nói về việc cô mới đưa mấy con chó đi làm vệ sinh răng, đi chích ngừa, một con đã già đang đổ bịnh vừa đi bác sỉ về. Cách cô nói chuyện như đang nói về những đưá con của mình, ánh mắt đầy vẻ thương yêu, không màng tốn kém.


Mady & Lucky Hua, của gia đình mình



Vừa rồi, Anh Khương bên Úc cũng mới mất chú chó nuôi trong nhà. Sau thời gian chạy chữa một số bệnh già của nó, rồi cũng đành cho chú ra đi để chấm dứt đau đớn. Mình cũng từng chứng kiến 3 con chó nhà mình lần lượt qua đời. Tai nạn có, bịnh có, chết già có. Phút cuối đời của chúng cũng có những giọt nước mắt tiễn biệt xót xa, không khác người thân yêu của mình là mấy. Phải nói, chó là vật nuôi gần gủi nhất với loài người. Gắn bó, ấm áp, khôn ngoan, tình cảm... như người.. mà là người tốt

Mời xem clip đáng yêu của các chú chó mới mọc răng, đang ngứa nứu này. Tuy lớn con nhưng với giống này thì chúng vẫn còn bé bi đấy .


.

Quinhon11
___________________________

No comments:

Post a Comment