Saturday, December 28, 2019

Vườn nhà chị Khương - Orlando FL

Bàn tay tài hoa của người yêu cây

Quinhon11




Nghĩ lễ được dài ngày, tối thứ bảy mở quà cho các cháu xong thì qua chủ nhật vợ chồng mình lái con ngựa sắt đi Orlando (Fl) thăm gđ chị chồng. Mỗi lần xuống đây mình thích lắm. Khí hậu ấm, trái cây nhiệt đới nhiều và nhất là sân vườn nhà chị. Cái sân bé bé, xinh xinh với nhiều chậu cảnh dễ thương. Để một nhánh lá bình thường trở thành một cây cảnh bon sai tuyệt đẹp, ngoài công sức còn cần thêm một niềm đam mê và tình yêu đậm đà của chị dành cho từng cành cây ngọn cỏ. Mình phục lắm khi ngắm những tác phẩm dễ thương này.
Hôm nay, trời âm u quá
, không đủ ánh sáng nên hình chụp không đẹp. Thôi thì các bạn cùng mình ngắm cho vui nhé. Chút thư giản ngày lễ cuối năm.



























Cây mai đang đơm nụ, hy vọng nở kịp đúng tết VN

Năm trước hoa mai rực rỡ


Còn nhiều lắm, hẹn tiếp bài sau nhen./

Quinhon11


________________________________

1 comment:

  1. Whoa, Cả một công trình gầy dưng và nuôi dưỡng . Tớ muốn có lắm nhưng lại phải nuôi một thằng Mễ..

    ReplyDelete