Wednesday, December 18, 2019

Mùa Giáng Sinh Xưa


Mùa Giáng Sinh Xưa
Tuấn TT


Trong đỗ nát con cúi đầu khẩn nguyện
Chúa trên cao xin thương xót đàn con
Dù khói lửa bởi đạn bom tàn phá
Nhưng vững tin khi mùa Giáng Sinh về

Hôm nay đây xứ người con vẫn nguyện
Dẫu giờ này chẳng còn bộ chiến y
Nhưng lòng con ngàn lần vẫn là một
Nguyện Chúa thương cho đất mẹ an lành

Con vẫn nhớ trên tường cao tượng Chúa
Gió vi vu bởi lỗ hổng đạn bom
Nhưng luôn tin đó là lời Chúa phán
Hãy nhân từ và tha thứ anh em

Nhưng Chúa tôi người yêu thương nhân loại
Xuống gian trần chịu khó cứu chúng con
Xin tha thứ và xin người tha thứ
Bởi chúng con là cát bụi hình hài

Hôm nay đây mùa Noel lại đến
Ở xứ người con vẫn thiết tha xin
Ơn cứu rỗi Chúa Ba Ngôi thương xót
Thương Việt Nam và người Lính năm nào…


Tuấn TT

(Dec.21.2017)


No comments:

Post a Comment