Thursday, August 19, 2021

NEPAL - Đất nước không lý tưởng mà sao thu hút du lịch?

Nga Bui



Nepal… Nằm ở dãy Himalaya, thuộc châu á. Là quốc gia có 3/4 biên giới giáp Ấn Độ, 1/4 còn lại giáp Tây Tạng... quốc gia trong lịch sử chưa từng bị đô hộ, chưa từng là thuộc địa của một cường quốc nào. Quốc gia mà mới nhìn không phân biệt được đâu là người Nepal, đâu là người Ấn Độ…

Nepal... là quốc gia nằm trong top những nước nghèo nhất thế giới...
Nơi mà Thu nhập bình quân đầu người một năm chỉ 730 usd, nơi mà GDP quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp 36% , 29% từ lượng ngoại tệ từ nước ngoài gửi về bởi những người Nepal đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, Dubai, Qatar, Hàn Quốc hay Nhật và du lịch.
Đất nước Nepal... được bao phủ xung quanh toàn những rặng núi...




Đi đâu cũng núi và núi và núi... quốc gia này không hề có biển... địa hình đồi núi thung lũng hiểm trở, sỏi đá... đường xá đi lại khó khăn... bụi bặm phủ khắp nơi từ thủ đô cho tới vùng quê...

Nepal... nơi có sân bay liệt kê top sân bay nguy hiểm nhất thế giới...
Những sân bay chỉ đáp được máy bay có vài chỗ, những sân bay có đường cất hạ cánh là đường dốc ko phải đường thẳng... những sân bay nằm gọn trong lòng 4 bề là núi... là thủ phủ của trực thăng và các loại máy bay cánh quạt... có loại chỉ nhìn thấy trên phim ảnh hồi nảo hồi nao...



Sân bay nguy hiểm nhất thế giới trên dãy Himalaya


Nepal... quốc gia của đồ cũ kỹ... xe cũ, đồ điện tử cũ, nhà cửa cũng cũ... có những loại xe sản xuất cả vài thập kỷ trước... ngày ngày bon bon trên đường... ko kính, ko gương, ko máy lạnh, thậm chí cửa cũng ko đóng được... phương tiện thuộc loại thô sơ nhất, xe bus cũ kỹ, bụi bẩn, những con đường đang xây dựng dở dang...
Nepal... là nơi sinh của đức Phật nhưng 80% dân số theo đạo Hindu...

khắp nơi từ góc nhỏ trên phố đến những quảng trường to... đi đâu cũng thấy đền đài, tu viện... khắp nơi đều nhuộm một màu nâu đỏ cổ kính...

THỦ ĐÔ CỦA NEPAL
Thủ đô kathmandu ở nepal... nơi cuộc sống chậm rãi... sáng thức dậy uống trà... 10h đi làm... 2h ăn trưa... 4h lục đục đóng cửa công sở... sau đó lại uống trà... 8h tối ăn tối... rồi lại uống trà rồi đi ngủ...

Nepal… nơi mà tất cả các loại thức ăn thậm chí đồ uống đều bỏ một loại gia vị có tên masala… một mùi vị đặc biệt như cà ri mà không phải ai cũng ăn được…


Cuộc sống chậm rãi của người dân thành phố..


Đừng đi Nepal... Nepal sẽ chẳng có gì hấp dẫn được bạn…

Nếu như… bạn không phải là một người yêu thiên nhiên, núi rừng cây cỏ hoa lá.  8/10 ngọn núi cao nhất thế giới nằm chình ình tại đất nước này...

Nơi đặc sản không có gì khác ngoài núi tuyết và những cung đường trek... mỗi mùa mỗi thay đổi cảnh sắc khác nhau...

Nơi những ngọn núi toả ra sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được như đỉnh Everest 8,884m nằm trong dãy Himalaya huyền thoại... năm này tháng nọ… biết bao nhiêu người mơ ước được chinh phục... biết bao người đi rồi không th quay về…

Nếu như bạn yêu biển… nơi đây cũng không dành cho bạn…
Bởi địa hình toàn núi bao bọc… không có biển chỉ có những hồ nước xanh ngọc bích nằm ở độ cao từ 3,000-5,000m so với mặt nước biển… những ngày trời trong vắt… màu nước… màu trời như một… những ngọn núi in bóng xuống mặt hồ… đại bàng chao lượn trên đầu… nhấp một ngụm trà…trong tiết trời se lạnh…đọc vài trang sách…đưa máy lên là có vài tấm ảnh…



Everest và những ngọn núi cao nhất thế giới ở địa phận Nepal


Bạn thích resort…Nepal cũng chẳng có resort nào đủ tiêu chuẩn resort sang chảnh…
chỉ có những nhà nghỉ, những tea house view ngàn sao… mở cửa sổ là thấy núi tuyết… ra ban công là thấy núi tuyết… bước vài bước ra vườn là thấy táo, thấy rau, thấy hoa, thấy lúa, thấy tam giác mạch, thấy suối chảy róc rách ngay trước cửa nhà…. chỉ cần mở mắt, mở cửa sổ là cảm giác cả thế giới như thu nhỏ bằng khung cửa sổ ngay trước mặt…

Bạn không thích đi bộ, …. thế thì quên Nepal ngay đi
Vì đến Nepal mà không đi bộ xuyên rừng, bằng qua những con đường đèo ngoằn nghèo… đi qua những ngôi làng nhỏ xinh, bước thong dong qua những cánh đồng lúa mạch, lặn lội xuyên qua những màn sương mờ ào để ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết, cắm trại ven hồ…

Nhấp một ngụm trà… đốt lửa sưởi ấm... nghe suối chảy róc rách… đón bình minh ấm áp hay hoàng hôn đỏ rực dưới chân những ngọn núi tuyết hùng vĩ…

Cảm giác đi qua những địa hình từ thấp đến cao, từ đồng bằng sang đồi núi… từ đường mòn đến những bậc thang, từ những cánh đồng lúa mì, lúa mạch vàng ương đến những rừng cây đỗ quyên đỏ rực, từ thung lũng trù phú đến xa mạc vắng vẻ chỉ có gió, nắng, sỏi đá, những rặng núi đủ màu bao quanh…


Ở trên là bầu trời… ở dưới là những bước chân… để những lúc đi qua rồi… quay lại nhìn những cung đường mình đã đi qua… cảm giác nghẹt thở vì mệt, vì không thể tin nổi …”mình đã làm điều đó như thế nào”…bạn sẽ không tin được là bạn đã vượt qua được chính mình như thế….

Bạn không thích tìm hiểu về văn hoá, tôn giáo, lịch sử… thế thì ở đây cũng chẳng thích hợp cho bạn …



Nyatapola temple, Bhaktapur Nepal 
Photo by Harmen van der Vaart

Đi đến đâu bạn cũng sẽ chỉ gặp những công trình kiến trúc có từ hàng thế kỷ trước công nguyên, sau công nguyên… những thánh tích tôn giáo, những đền đài, những tu viện nằm ở trung tâm hay nằm sâu trong lòng núi…


Những đền thờ nằm ven đường, trong ngõ nhỏ hay là cả một quảng trường rộng lớn, những con người mà tưởng chừng như ngày đêm họ chẳng làm gì cả… chỉ đi vòng vòng quanh những ngọn tháp, đền thờ rì rà rì rầm đọc kinh cầu nguyện mà thôi… có những nơi mà bây giờ bạn chỉ có thể xem bằng hình ảnh… vì tất cả đã sụp đổ bởi trận động đất ngày 25/4/2015.


Bạn sợ đi máy bay cánh quạt, bạn sợ phương tiện thô sơ…. ôi thôi đừng đi Nepal nhé
100% các chuyến bay nội địa bay bằng các loại máy bay cánh quạt… lớn nhất là loại ATR. Bay nội địa ngắn thôi, mỗi chặng bay chừng 20-30 phút… ngoài cửa sổ máy bay chẳng có gì cả, ngoài những rặng núi…. Suốt chuyến bay từ Kathmandu đi Lumbini hãy chọn chỗ ngồi bên phải, chặng về thì bên trái… để ngắm nhìn nguyên một rặng Annapurna… hùng vĩ và sừng sững… cảm giác rằng đưa tay ra cửa sổ là có thể chạm vào… ngoài ra bạn có thể bay Mountain flight để ngm rặng Himalaya vào buôi sớm bình minh… chuyến bay 30 phút sẽ làm thoả mãn và sung sướng tất cả mọi người… chỉ núi tuyết và núi tuyết… bạn sẽ thấy đỉnh Everest hiện ra gần ngay trước mắt…

Nói chung đừng đi Nepal…
Ở Nepal bạn hít vào mùi núi tuyết, thở ra cũng núi tuyết… lần nào bạn nhìn thấy núi tuyết cũng như lần đầu… cũng reo lên sung sướng… í ới gọi nhau núi kìa núi kìa… là nơi mà bạn chụp ảnh tốn thẻ nhớ, tốn pin điện thoại, là nơi mà internet cũng chập chờn, có nơi cũng chả có điện… không có phương tiện để sống ảo

Chỉ có thời gian nhâm nhi tách trà, cafe, đọc vài chương sách, nói chuyện với người địa phương, chơi với trẻ em , đi dạo quanh làng, thả mình vào bông hoa, ngọn cỏ, cả cục đá, cái cây bên đường nhìn cũng thấy có hồn.

Cứ núi, rồi hoa, rồi sông, rồi suối, rồi dê, rồi ngựa cứ thong dong gặm cỏ trên đồng… đưa máy là có ngay bức ảnh như tranh vẽ… thiên nhiên thật biết sắp đặt hài hoà

Đấy… Nepal chả có gì cả… mà ai đến một lần rồi cũng muốn quay lại… ai chưa đi thì rục rịch muốn đi… Các bạn cứ tìm hiểu cho kỹ, xem mình có phù hợp với Nepal không thì đi…


Hãy đi với trái tim trần trụi… đừng mong đợi nhiều quá… đừng nghe mọi người khen đẹp quá… để rồi lại thất vọng… Vì tiêu chuẩn đẹp với mỗi người khác nhau lắm… vì vẻ đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình mà…

Nepal trong mắt mình vậy đó… đi hay không thì tùy các bạn.

Nga Bui

No comments:

Post a Comment