Tôi vừa đọc trên stt của người bạn fb, cũng là người hàng xóm và trước đây có con học chung với con tôi.
Đoạn clip ngắn (có đính kèm, và tôi có chụp lại hình). Ghi chú trên đoạn clip với câu rất dữ dội 1 Viêt Kiều Úc châu.... cân hết///, và phụ nhạc như có bác hồ trong ngày vui đại thắng.
Đoạn clip ngắn (có đính kèm, và tôi có chụp lại hình). Ghi chú trên đoạn clip với câu rất dữ dội 1 Viêt Kiều Úc châu.... cân hết///, và phụ nhạc như có bác hồ trong ngày vui đại thắng.
Câu chuyện này cũng đã được tường thuật trên các tờ báo bên Úc và cộng đoàn người Việt tị nạn đã gởi đơn thưa kiện cảnh sát vì cô ấy muốn đâm vào đoàn biểu tình khi được chính phủ địa phương cho phép và được cảnh sát tháp tùng.
Hôm ấy không có xô sát vì những người có trách nhiệm can thiệp. Và mọi người tôn trọng quyền tự do biểu đạt, nhưng phản đối hành vi phá rối hay nguy hiểm đến tính mạng.
Ngược lại, khi tại quốc gia tự cho mình là dân chủ vạn lần các nước tây phương, 1 cô than phiền kẹt xe vì tập diễn hành đã bị đấu tố và bị sa thải. 1 sinh viên yêu cầu các cựu chiến binh xếp hàng như mọi người có văn hóa văn minh lại bị đấu tố vô ơn và yêu cầu trường đại học đuổi em ấy.
Quyền tự do biểu tình( được cho phép) và tự do biểu đạt của cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc là hiển nhiên. Mình chống phá lại được gọi là CÂN HẾT, lại trịch thượng dùng /// để miệt thị cộng đồng ở Úc, nơi đại đa số là người quốc gia tị nạn cộng sản.
Clip này chắc chắn được làm bởi người cộng sản VN hay người ủng hộ chế độ đó. Người chia sẻ clip 1 cách tự hào, họ cũng vậy.
Tôi đã đánh đổi cả mạng sống để thoát chế độ vô nhân đó, thì tôi không thể ngồi chung với người ủng hộ kẻ mang đau thương cho miền Nam quê hương tôi.
Thật may mắn qua đây tôi biết ai là người thân cộng và cộng đồng tị nạn cộng sản, tìm tự do ở nơi này cũng cần biết.
Tôi kèm đường dẫn và hình chụp để tránh khi xóa clip, cho tôi không viết thật.
https://www.facebook.com/share/p/15fHeLRooW/
Dr: Thắng Trần
________________________________


No comments:
Post a Comment