Hôm nay 80 năm nước Na Uy được GIẢI PHÓNG khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức. Chỉ hơn 20 năm chế độ an sinh xã hội, y tế miễn phí, giáo dục miễn phí cho tất cả mọi bậc cùng ăn trưa tại trường học. Đến giửa thập niên 90, 50 năm sau họ có chỗ đứng rõ rệt trên bản đồ thế giới. Đã hơn 30 năm Na Uy nằm trong top 5 những nước hạnh phúc nhất, những nước có nền dân chủ nhất, có tự do báo chí nhất, có hệ thống y tế tốt nhất, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ nhất và nước có đóng góp cao nhất cho việc từ thiện cùng nhận nhiều người tỵ nạn nhất.
Dù kỷ niệm 50 hay 80 năm, họ không phô trương, không tốn phí diễu hành quân sự, không bắt buộc cờ xí. Quyền cá nhân cho thể hiện của từng người. Nước giàu và ưu tiên chí phí cho đời sống của người dân. Mọi quyết định quốc gia đều là ý nguyện người dân qua lá phiếu. Nền dân chủ và tự do thật sự là nền tảng cho sự phát triển của đất nước Na Uy trong 80 năm qua.
![]() |
Hình 2 cho thấy không bắt buộc treo cờ, chỉ dựa vào sự lựa chọn cá nhân. Quan trọng là Ý THỨC chứ không HÌNH THỨC. |
Hình 3&4 là ở nhà tôi, với lá cờ Na Uy phất phới. Tôi hãnh diện là công dân nước này. Tôi có nước trong lành và mát lạnh mọi nơi và mọi lúc để uống. Không bao giờ KHÁT NƯỚC.
https://www.facebook.com/thang7ly
_________________________________________
No comments:
Post a Comment