Sunday, August 2, 2015

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Thơ: KD

Chiều trên sông Seine

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM

Trở lại đi thuyền trên sông Seine
Lòng anh trống vắng nhớ đến em
Nhớ dòng sông xanh năm nào đó
Hai đứa nhìn nhau trong bóng đêm

Trăng trung tuần lơ lửng sông Seine
Anh thấy cô đơn vì thiếu em
Dòng sông Seine mang nhiều kỷ niệm
Anh biết cả đời anh chẳng quên

KD
Paris, tháng 7 năm 2015

* * *

GA LYON ĐÈN VÀNG

Ga Lyon chẳng thấy đèn vàng
Mưa rơi nhè nhẹ, mây lang thang
Em ở nơi nào người yêu hỡi ?
Nhớ em chỉ thấy buồn mênh mang

Đã mấy mùa thu lặng lẽ qua
Nhớ ngày em khóc ở sân ga
Anh hứa với em anh quay lại
Hôm nay cô độc anh xót xa

KD
Lyon, France, 24 th áng 7 n ăm 2015

________________________________________________

No comments:

Post a Comment