Monday, March 9, 2020

Chuyện mua gạo trong “Cơn sốt dịch Covid-19”

Kim Loan

Chiều thứ hai đầu tuần này, khi vừa đến parking lot của chợ ABC trên đường Bolsa thì nghe “tiếng hát giữa trời” quen thuộc của Phương Hùng; vậy là “ông xã” ở lại bên ngoài còn mình thì vào bên trong chợ.

Nhìn quanh khu để shopping cart thì thấy chẳng còn chiếc xe chợ nào cả. Vừa bước vào cửa chợ thì... ôi thôi... người ơi là người ! Cả chục quầy tính tiền thì line nào cũng dài ngoằng; xe nào cũng chất đầy ắp thực phẩm khô đủ loại. Thấy... “nóng lạnh” luôn !

Đang loay hoay tìm xe thì nghe có tiếng xì xào của quý bà nội trợ :
- Dịch Vũ Hán bùng phát mới hơn tháng mà giá gạo đã tăng lên cao quá khiến ai cũng lo.
- Tôi cũng ráng đi kiếm hết các chợ ở quanh đây rồi, nhưng chẳng nơi nào còn cả.
- Chắc do hai ngày cuối tuần vừa qua thiên hạ “vét” hết rồi.
- Cũng phải thôi, vì dịch nó lan nhanh quá mà !
- Tui cũng cần “thủ sẵn” trong nhà vài bao cho yên tâm. Khỏi phải lui tới chỗ đông người nữa, không tốt.
- ...

Lát sau “ông xã” vào thấy mình vẫn chưa có xe chợ bèn nói :
- Thôi, về vùng mình có chợ Green Farm may ra còn gạo.

* * *

Mấy chục năm ở xứ người, nhà mình chỉ “chuyên trị” 2 loại gạo Ông Địa và Nàng Hương Chợ Đào thôi.

Sáng hôm sau, không ngờ, đến chợ vùng mình cũng không còn loại gạo mà mình quen dùng. Mình định bụng trả xe để về thì “ông xã” nói :

- Nghe nhân viên chợ giới thiệu chỉ còn gạo Texas cũng ngon, giá cũng được. Thôi thì mình vác một bao gạo Mỹ về ăn thử xem sao !

- OK, anh... Có còn hơn không !



Kim Loan
(Los Angeles, 5/3/2020)

No comments:

Post a Comment