Friday, February 3, 2012

Hội Quang Trung Bình Định - Họp mặt đồng Hương .

            HOUSTON , TX - TẾT NHÂM THÌN 2012




Ngày 29 tháng 1 vừa qua , nhằm ngày chủ nhật Tại Nhà hàng Phượng hoàng (Phoenix)Houston Texas , Hội Quang Trung Bình định , theo thông lệ  hằng  năm tổ chức họp mặt  , tế lễ Đống Đa để tưởng nhớ  : Vua Quang Trung. Cũng như là dịp để đồng hưong Bình Định - Qui Nhơn họp mặt mừng xuân mới .
Vì QN bận việc đi xa, không tham dự hôm đó , nên không có tường trình, chỉ post lên một số hình ảnh để phổ biến đến mọi người mà thôi .
Xin mời xem qua một số hình ảnh dưới đây :

Photographer by HUA ANH .















































 




Cám ơn hội ái hữu Quang Trung. Cám ơn những người con, dù xa xứ vẫn nặng lòng với quê hương, luôn cố gắng duy trì truyền thống cũ .

Hẹn các bạn năm sau .

Houston ngày 3 tháng 2 năm 2012 - Năm Nhâm thìn .
.
Quinhon11
_________________________________________

4 comments:

  1. Cam on Hua Anh va Tran Qui nhon.

    ReplyDelete
  2. Ha..ha..ha . Hôm nay thì thấy mặt bá quan dzăn dzõ trên diễn đàng rồi ..
    Mình đoán vì QN chưa về , (nghe nói QN đi chơi xa) , chứ thường thì qua hôm sau đã có bài & hình ảnh ...
    Hope QN vừa có một chuyến đi vui vẽ . Cám ơn bạn đã tải những hình ảnh .

    Tuy già rồi , nhưng cũng khoái được chụp hình , Và vui thấy hình mình & bạn bè đồng hương trên mạng . Có lời Khen người chụp - Ảnh rỏ ràng tươi tắn lắm .
    Thương Mến ./
    NP

    ReplyDelete
  3. Sao mấy bà Việt Nam sửa cái mũi nhiều quá dzậy. Bà nào cũng có một cái mũi cứng ngắc, nhìn thấy cái mặt cứng đơ

    ReplyDelete
  4. oh ! Bạn lầm rùi , ai cũng đẹp tụ nhiên mà ... hehehe..
    Tui viết thật đó ,tui biết hầu hết những người trong hình , không có mấy ai sửa mũi đâu , có sửa nhưng sửa chổ khác ... quan trọng hơn .. hehehe..
    Thời xưa người đẹp nhờ lụa , nhưng ngày nay , ngoài lụa ra , còn phải thêm màn phẩu thật thẩm mỹ . To sửa thành bé , bé sửa thành to , chổ thì độn thêm , chổ thì cắt bớt ...
    Mà cứ gì phải mấy chị Bình định mình , khắp trên thế giới đều như vậy hết , mình không làm mang tiếng lạc hậu seo !
    Nhất là bây giờ VN sửa rẻ qua , nên các mợ về thăm nhà đều kèm theo một màn tân trang dầu nhớt ...

    Thấy người cười , nhưng người khóc khó thấy .. vì chỉ dám khóc thầm thui ... ai biểu ham rẻ ... heheh..

    Mộng đẹp chiểu xuân ./

    ReplyDelete