Thursday, April 4, 2013

Đinh Tấn Khương : NGŨ LONG .



Một cặp vợ chồng trẻ nhưng đã có ba cô con gái . Nghe nhiều lời xầm xì , họ mong có thêm một đứa con trai , để cho “có trai, có gái” như người ta . 
Nói với vợ , như đinh đóng cột :
-          cần có một đứa con trai để nối dõi tông đường nữa chứ .
Nghĩ vậy , họ quyết định phải tìm cho được một đứa con trai , rồi nghỉ đẻ .

Đứa thứ tư cũng lại là con gái nữa .
Buồn lắm , nhưng vẫn còn có nhiều hy vọng cho lần kế tiếp :
Lần nầy nếu là trai thì hết ý , nhưng nếu là gái thì cũng được “ngũ long” , tốt luôn !?
Nghĩ vậy, hai vợ chồng vui vẻ và chờ đợi . 

Thụ thai lần nữa , hai vợ chồng chắc mẫm :
-     Không trai thì là gái . Gái hay trai gì thì cũng đều thắng cả !
Rồi cũng tới ngày đợi mong , nhưng lần nầy hơi trục trặc nên được chuyển lên bệnh viện Từ Dũ , hơi lo .
Khám xong , nghe cô nữ hộ sinh hỏi :
-     Có thường xuyên đi khám thai không ?
-     Dạ không cô à ! Ở quê mà lại mang con rạ nên đâu có khám thường . Mấy lần trước cũng vậy , có sao đâu , có gì trở ngại không cô !?
Cô nữ hộ sinh bước vội ra ngoài , không trả lời . Càng lo lắng hơn !
Cô nữ hộ sinh trở lại cùng với một bác sĩ . Khám xong, được trấn an  :
-   Tốt , không có gì phải lo lắng đâu .
Cơn go nhặt hơn và mạnh hơn nhưng không cảm thấy đau nhiều . Có lẽ cơn đau bị lấn át bởi một hy vọng lớn .
Không lâu sau , phòng sanh vang lên hai tiếng khóc .
Nghe cô nữ hộ sinh thông báo :

-         Hai đứa con gái , dễ thương quá !

Người bố được cho vào gặp con . Hai vợ chồng cứ nhìn nhau mà không nói gì hết . Bốn mắt thì đỏ hoe !


Đinh Tấn Khương .

________________________________________________________________________

9 comments:

  1. Câu chuyện giống nói về gia đình Cậu mình!

    ReplyDelete
  2. À! Hình như bác Khương là người Quy Nhơn, tuổi Dần phải ko ạ!

    ReplyDelete
  3. Chào Tuyến.
    Phải! Bác Khương là người QN , là một Bác sĩ. hiện sống ở Sydney (Australia ) nhưng tuổi gì thì QN không biết. Lúc này Bác Khương hơi bận, Không biết bác có vào không nên tiện thể QN trả lời dùm.
    Cám ơn bạn đã ghé hăm trang nhà. Chúc Bạn và gia đình một ngày vui
    QN

    ReplyDelete
  4. Bác Khương là bác sĩ khoa sản phải ko QN? Và gia đình Bác có 2 người con 1 nam và 1 nữ. Và vợ Bác Khương tên Mai phải ko?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Tuyến.
      Thật sự QN cũng chỉ Biết Bác K qua trang nhà, tình cờ gặp nhau qua những bài viết trên NET, rồi quí mến nhau . Bác là một huynh trưởng, một người bạn văn của QN, một người giúp cho trang nhà rất nhiều từ những ngày đầu ...

      Nhưng những gì QN biết về Bác cũng chỉ giới hạn như thế nên xin lổi không thể giúp gì thêm cho bạn được.

      Mà này bạn ơi, cho QN nhắn gửi đều này:
      Người cầm bút, rất nhiều khi viết về những tai nghe, mắt thấy trong cuộc sống đang luân chuyển quanh mình, (đôi khi thêm thắt, hư cấu một tí cho câu chuyện thêm mặn mà). Bởi vậy có khi bạn và những bạn đọc khác thấy câu chuyện rất giống mình hoặc ngưòi quen mình. Trong trường hợp này xin hãy xem như một câu chuyện trùng hợp ngoài ý muốn bạn nhé.

      Ví như chính QN cũng từng vướng mắc vào những bài viết có nội dung na ná với nhân vật nào đó ngoài đời để rồi bị than phiền là viết về họ.

      Người cầm bút cũng là người, đôi khi cảm xúc đến từ những câu chuyện đời thuờng. Rất cám ơn các bạn đọc đã không nghĩ đó là câu chuyện của chính mình mà chỉ là câu chuyện giống mình.
      Một sự trùng hợp trong cuộc sống muôn màu quanh ta mà thôi .
      Qui mến./ QN

      Delete
    2. Hi! Mình ko có ý gì đâu QN à! Vì mình cũng có 1 người Cậu tên Đinh Tấn Khương, cũng là bác sĩ, xa Quy Nhơn và mất liên lạc lâu rồi! Mình chỉ muốn liên lạc lại người Cậu thôi! Từ nhỏ mình ko biết mặt mũi người Cậu như thế nào! Người Cậu mình cũng làm thơ rất hay! Xin lỗi khi đã làm phiền nhé! Thank QN nhiều!

      Delete
    3. Tuyến ơi! Ôi thôi không chừng là bà con với nhau rồi. Bác Khương này vừa viết văn , vừa làm thơ nữa, lãnh vực nào Bác cũng có khiếu trời cho cả. Nếu đúng vậy chắc QN phải nói Anh Khương " hậu tạ" vì nhờ trang nhà mà trước đây Anh ấy cũng tìm được nhiều người thân, quen cũng như cố nhân nữa...

      QN sẽ hỏi lại Anh Khương nhé.

      Tuyến ơi , có gì mà phiền? chỉ là tưởng bạn muốn tìm hiểu ai đã viết bài này ... QN nhanh nhẩu đoản quá nên QN mới chính là người phải xin lỗi bạn đây nè.
      Chúc vui.

      Delete
  5. Hi! Có gì đâu mà xin lỗi QN! Ko biết ko có tội mà ^_^! Mình cũng mong sớm liên lạc đc với người Cậu! Từ nhỏ đến bây giờ mình chỉ nghe kể về người Cậu từ Mẹ thôi! Chứ ko biết mặt mũi Cậu như thế nào! Và các anh chị nữa!
    Thank QN nhiều nhé! ^_^

    ReplyDelete
  6. Đọc bài này của anh Khương mới nhớ đến câu ông bà ta xưa nay thường hay dùng rằng "người tính không bằng trời tính" hay "muôn sự tại nhân thành sự tại thiên".
    Cám ơn anh Khương nhiều và chúc khỏe. Hy vọng rằng anh là chú của bạn bạn Tuyên Trân.

    ReplyDelete