Wednesday, December 8, 2021

Có những sáng bình Yên

 Thoa Pyo



        Có những sáng bình yên
        Khung cửa ngọt ngào bên những triền nắng mới
        Nhấm nháp ly trà, ăn tô mỳ nóng hổi
        Đã thấy cuộc đời như vậy đủ ấm no...

        Hạnh phúc chính là biết nhận và biết cho
        Biết hài lòng với những điều đang có
        Dù sắc sảo, khéo khôn hay đơn thuần như cỏ
        Đều khát khao một đời được hạnh phúc, an iên

        Trải qua một ngày với những nỗi triền miên
        Càng thêm iêu những bình iên và những điều gần gũi
        Chỉ mong khi mình già có tuổi
        Không nuối tiếc nhiều vì những chuyện đã qua

        Buổi sáng hiền, nguyên không gợn chút phôi pha
        Bên đời chúng ta vẫn là mưa và nắng
        Hãy cứ iêu những điều bình lặng
        Cùng trôi đi trong những phút thật thà

THOA PYO

______________________________________

No comments:

Post a Comment