Wednesday, August 24, 2011

PUERTO THÌ THẦM MÚA RICO .



Dắt tay em Puerto Rico
Nắng hổi cạ lên da rướm nước
Mùi biển hấp tấp trên môi
Trèo cao lên cỗ thành
Nằm lờ lững giữa gió và mây
Thở tận cùng một lỗ nhỏ
Con kiến bò ra
Màu rất cũ 1872

 Nghĩa địa mọc giữa phố
 Vói trời thánh giá cắm vào sọ
 Người qua sống vội chụp hình
 Kẻ chết nhớ một thời rất trẻ


Chào cụ  San Juan
Da Nhăn nhẵn gạch màu rửa mưa mòn giày
Phố buồn thú vị 
Ngồi cùng em thắp đèn cơm bản xứ

Bia địa phương ngót vị đường mút trên ngón tay
Chiều đáp vào hâm hấp
Muỗi uống mồ hôi thay máu

Đêm hẹn biển dẫm cát trên mông
Em quì nhẹ đè tim còng nghẹt thở
Con còng tìm hang vợ
Trổi theo biển vọng  âm ư  
Tóc em bay nhấp nhô vì sóng
Váy em rộng đắp kín người da
Trời đen biển đen lấm tấm đèn mênh mông gió
Em dang tay man dại hốt tình
Rung thì thầm tiếng đàn bà kêu: Bacardi




Sáng đi núi  nắng về rừng trèo thác
Lá cỏ hỏi người mấy tuổi nữa đầu thai
Mưa nhiệt đới xuống một giàn hòa nhạc
Ếch đặc quyền Cọt-Kít hát
Người ôm người mềm mại quá thời gian

           
Anh muốn bồng em lên tảng đá
Rồi bồng tảng đá lên cây xanh
Rồi bồng cây xanh xuống thung lũng
Không quay về
Huyền thoại yêu cho lại người sau



               Không có đêm nào ở Puerto
              Anh cùng em quên múa Rico
               Nhạc đảo rộn ràng tình nhún nhảy
               Nóng hâm yêu nướng da thịt thơm lừng
               36 năm trước anh hỏi em làm vợ
               36 năm sau anh hỏi vợ làm em
               Hãy đứng lên giữa giường khách sạn
               Cửa sổ nhìn trăng xuống  tắm biển khuya
               Trăng trên trăng dưới có nhau ảo tưởng
               Vậy mà đêm đêm vẫn hẹn hò ....


Puerto Rico tháng 7 năm 2011.
NGU - YÊN
_______________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment