Sunday, October 3, 2021

Vườn nhà - một thoáng bình iên

 Quinhon11




Trời đã vào thu, mấy hôm nay mưa nhiều. Trong hồ sen bầy cá nhỏ cứ nhẩn nha bơi lội hóng nước. Mình chơi ngông, đem cái đòn thấp, đội mũ ra ngồi cạnh hồ ngắm cá. Đám cá con mới nở bơi lăng quăng, ngày nào mình cũng săm soi xem chúng có bị cá mẹ, cá bố ăn mất không?. Vói lấy hộp thức ăn, bóp vụn một ít thả xuống, cả đám chen lấn nhau ăn, ngắm cảnh này thấy thương làm sao. Bạn mình nuôi nhiều loại cá bé, chúng sanh sôi nhanh lắm, mình bảo nếu cá con nhiều không có chỗ nuôi, cứ đem đến hồ nhà mình, mình nhận làm cô nhi viện nuôi hết cho. Nhà giờ chỉ còn hai con khỉ già, lấy bầy cá, đám rau làm niềm vui. Mà vui thật đó chứ không phải giỡn chơi.

Vườn nhà năm nay chẳng có gì khoe, Sau đợt bão tuyết tháng hai vừa rồi thì vườn mình trở nên trơ trọi. Rất nhiều cây cỏ ra đi vào miền gió cát. Thêm chuyện nhà bận bịu, mình chẳng còn tâm trí chăm sóc nên mọi thứ trở nên hoang tàn vắng lặng. Nói thì nói vậy chứ tội nghiệp lắm, bọn chúng cũng âm thầm chiến đấu để sống còn. Thỉnh thoảng ra vườn lại khám phá cây bông giấy cạnh hàng rào đâm tượt non từ đổ nát. Mấy đám dây leo cũng tự đâm chồi mới. Đau lòng nhất là ba cây cọ đắt giá, cây sử quân tử, đám sứ Thái mình vô cùng iêu thích thì không hồi sinh nỗi. Một lần chia tay là vĩnh biệt.

Vậy mà rồi đậu rồng, đậu bắp, khổ qua.. năm ngoái rớt hột, năm nay lại lên tiếp, trái rả rích đầy giàn. Những lúc buồn, ra vườn ngắm cá, hái rau cũng thấy lòng thư giãn. Hôm qua, làm một chén chao, xì dầu, dằm ớt thật cay. Một chén cơm trắng, một đĩa đậu rồng, đậu bắp hấp. Vậy là có một bữa ngon. Cuộc sống hóa ra đơn giản là vậy.






Tối qua mưa lớn, nước tràn hồ. Buổi sáng cây lá xanh tươi, sân trước sân sau sạch đẹp, bên tách cà phê, hưởng không khí trong veo buổi sáng .. lâu lắm rồi mình có lại cảm gíác an nhiên. Mộng và thật nhiều khi không có ranh giới nhưng cũng xin cám ơn cuộc đời, đã cho mình thêm một ngày mới bình iên.

Quinhon11
_____________________________

No comments:

Post a Comment