Saturday, December 13, 2014

Quê Xa

Nhạc sĩ : Đức trí   Ca sĩ: Anh Khang 

 




Bỗng dưng thấy đời buồn hiu 
Không mê xem phim, chán Cafe chiều 
 Gió mang nỗi buồn quạnh hiu 
Gửi chút thương yêu về nơi tôi nhớ ..

Tối qua tôi nằm ngủ mơ
Trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời
Quá nhanh có kịp chào ai
Chào mỗi em thôi dù em xa lắm...

Gió ơi nhắn gởi dùm tôi
Tôi  xa quê tôi đã bao năm rồi
Biết em có còn là quê
Miền quê xa đó có  bao buồn vui.

Sáng nay có người bảo tôi
nghe đâu sang năm chắc em lấy chồng
Đúng ra đó là chuyện vui 
Thầm chúc cho em niềm vui duyên mới . 

Chắc tôi sẽ ở vậy thôi 
Xa quê bao năm cũng lâu lắm rồi
Có đâu dám về lại thăm
Thà nhớ thương thôi chứ về buồn lắm .

Có khi cách trở mà hay
Bên nhau không vui sống xa nhớ nhiều
Tôi thôi cứ là vậy thôi
Vậy thôi tôi nhé nhớ nhau vậy thôi …

Tối qua tôi lại nằm mơ
Trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời
Qúa nhanh có kịp chào ai
    Chào mỗi em thôi … Cách xa nghìn trùng …

Qúa nhanh có kịp chào ai
  Chào mỗi quê thôi … Đã xa nghìn trùng …
 
 

Đức Trí

_______________________________________________________

No comments:

Post a Comment