* Nhận từ email của Trần Hữu Đại
CHÚC
MỪNG NĂM MỚI
Các bạn thân mến,
 |
Nhà Thơ Nguyễn Văn Anh
(hình: Nguyễn Man Nhiên) |
Bây giờ là 17 giờ ngày 1-1-2015 ở
đây. Tôi vừa từ phi trường TSN về đến nhà và mở máy viết lời chúc mừng đầu năm
mới đến các bạn. Đêm qua, tôi đón giao thừa Tây ở Nha Trang cùng với vài người
bạn quen và mới quen. Trong số người mới quen trong cuộc rượu cuối năm ở thành
phố nhỏ này, có anh Nguyễn Văn Anh. Và rồi rượu vào lời ra như thường lệ, một
người bạn buột miệng nói: “Anh Nguyễn Văn Anh đây có một bài thơ để đời có
tựa đề là Mùi Của Mẹ trên youtube. Bài thơ này do chính anh diễn ngâm đã có con
số truy cập rất chi là lớn !”.
Tôi thực tình không biết bài thơ này,
lộ vẻ ngẩn ngơ... nên anh Nguyễn Văn Anh đã vui vẻ đọc ngâm cho tôi nghe, và
thú thật với các bạn có lúc tôi đã ứa nước mắt!
Một người bạn vong niên khác (đã qua
tuổi 70