Tuesday, January 17, 2012

Đinh Tấn Khương - XUÂN VIỄN XỨ .





Author : Đinh Tấn Khương .
Mời đọc thêm cùng  tác giả : Con Mãi nhớ

                      
                      Mấy mươi cái Tết ở xứ người
                      Đêm dài thao thức, giọt lệ rơi
                      Buồn đau thân phận người viễn xứ
                      Thương khóc em tôi, khốn một đời!

                       Ai về vui Tết, xin mang hộ
                       Một đốm lửa hồng, đốm lửa thôi
                       Những mong thắp sáng hồn non dại
                       Sưởi ấm lòng em, nóng vành môi!

                       Xuân đến, ai về thăm đất mẹ
                       Mang dùm hơi ấm, thở dùm tôi
                       Nắng hồng, gió nhẹ, sao vẫn lạnh
                       Buốt cả hồn tôi, lẫn em tôi!?

                       Tết đến,  anh về thăm quê mẹ
                       Xin đừng làm nhục các em tôi
                       Những đứa em nghèo, đem thân bán
                       Nuôi  sống mẹ cha, hổ tiếng đời!

                        Nếu có ai về vui ngày Tết
                        Xin chở hộ tôi nỗi nhớ quê
                        Nhớ  đàn chim én mùa xuân trước
                        Xa bầy lạc cánh, mãi gọi về!!




Cuối năm Tân Mão
Đinh tấn Khương .
___________________________________________________________________

2 comments:

  1. Tặng anh ĐTK

    Chờ Con

    Mẹ vẫn ngồi chờ sát mé hiên ,
    Sân nhà hoa cải , nắng vàng xiên
    Mỗi lần tiếng chó vang đầu ngõ,
    À , chắc thằng Hai nó về liền…

    Mẹ đã ngồi chờ biết mấy xuân
    Bao mùa hoa cải , kiếp trầm luân .
    Mẹ chỉ cười buồn , lòng tự nhủ
    Thằng Hai bận bịu , thật gian truân

    (Viết trên tàu tết về Qui nhơn , Laptop hết pin nên dừng ở đây )

    ReplyDelete
  2. Cám ơn bạn DO đã gởi tặng bài thơ Chờ Con, đọc mà nghe lòng mình xúc động lắm!

    Nhưng xin bạn hãy lắng nghe tiếng nói từ trái tim tôi,bây giờ, nhé!

    Mẹ mãi ngồi chờ mấy chục Xuân
    Đợi mùa hoa cải, thoát trầm luân
    Mắt mẹ dõi buồn, lòng sâu lắng
    Mong thằng Hai sớm về để mừng

    Hồn Mẹ vẫn ngồi cạnh mái hiên
    Héo lòng, vườn đất đã sang tên
    Sợ nghe tiếng chó vang đầu ngõ
    Thằng Hai về, chắc sẽ buồn thêm!?

    Thân mến
    đtk

    ReplyDelete