Friday, June 29, 2012

CĐ& NTH - Nhóm niên khóa 70-77

Một vài sinh hoạt Tiền .. Tiền đại hội của nhóm cựu nữ sinh niên khoá 70 -77 tại Houston 6/2012







Năm nay, Các bạn niên khoá 70-77 về họp mặt ít hơn năm năm trước. Có rất nhiều bạn muốn về, đã mua vé máy bay, nhưng vì những biến cố bất ngờ nên đành hủy bỏ chuyến đi, như Nguyễn Hương, Hường, Thiệu Anh, Thanh Tâm, Khánh Mỹ, Thúy Hạnh, Thạch, Thanh Tùng, Xuân, Lý, Hồng, Thái Tín ..........

Thế mới biết, cuộc sống luôn có những bất ngờ mình không thể tính trước được việc gì, dù nhỏ nhặt nhất. Tuy thế năm nay vẫn có nhiều bạn về Houston tham dự đại hội lần đầu, với nhiều háo hức, ngạc nhiên, thán phục .. Vì không ngờ Hội Cựu học sinh CĐ& NTH ở đây có thể thực hiện một chương trình qui mô và xuất sắc như vậy !

Gặp nhau, cùng chia sẻ niềm vui, rồi chia tay ai về nhà nấy, nhưng từ đây tình bằng hữu sẽ được thắt chặt hơn qua trao đổi email, qua điện thoại ... Dư vị của những tình cảm ấm áp sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng tất cả mọi người ....

Năm nay một số các bạn khóa 70-77 như Vợ chồng Lệ Rặc, Vợ chồng Ái Nhung, Hạnh, Nhạn, Nga ... ở nhà Ngọc Ánh .
Vợ chồng Bùi Vĩnh, Vợ chồng Kim Chi., Hùng ... ở nhà Bích Hoà.
Ngoài ra còn có chị em Thu Hoài ( Hawaii ), Thủy ( Boston) , Quỳnh ( Sanjose ) ... về, cũng như Mỹ Hương, Thu Thủy ....  ở Houston cũng tới tụ họp ... đông vui ..

Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt của nhóm cựu học sinh Nữ trung học Qui nhơn, niên khóa70-77 trong kỳ họp mặt tháng sáu năm 2012 , tuần lễ vừa rồi

 

Hình ảnh các cựu học sinh Nhóm niên khoá 70-77

 Bạn bè đồng khóa Tụ họp ăn chơi, nói cười ... tại nhà Bích Hòa :






























Hôm sau cả nhóm tổ chức đi biển , Hạnh và Nhạn rất mê câu cá , nghe nói biển Houston nhiều cá , nên càng háo hức . Thế là  Xã xệ Ngọc Ánh cho hai cô nàng thử cần câu ở biển Galveston một phen ..
Những chú cá bị dính câu , hôm sau được kho tộ hết ..

Chuẩn bị đồ nghề .. đi giăng câu












 Hôm sau họp mặt đi ăn sáng uống cà phê xong , kéo về ăn trưa ở nhà Ngọc Ánh .




















 
Mấy bạn mượn sân sau nhà N-A thử sức ở vai trò người mẫu




Cây đu đũ này được chiếu cố tận tình , ai cũng đứng vào chụp vài tấm hình lưu niệm .





Các cô vào bếp QN11 trổ tài











Bầu hái ngoài vườn vào được  Hạnh và Nhàn chế biến món bầu chần , quá ngon , lạ miệng ...  mọi người ai cũng chiếu cố nồng nhiệt..




Các bạn tranh thủ làm người mẫu 













Thêm một số hình từ máy của Mỹ Hương mới chuyển :














Thêm mấy tấm hình từ máy Thu Hoài mới nhận được : 









Gặp nhau đây , rồi chia tay . Cám ơn các bạn đã đến và chia sẻ với nhau những nụ cười rạng rở .. 
Hẹn gặp lại nhau lần tới.... với những thương mến ngập lòng ./




Mời xem tiếp những bài liên hệ :
Đại hội CĐ & NTH Qui nhơn 2012
Đại hội CĐ&NTH Qui nhơn 2012 - #2
23/6/2012, gặp nhau đây…

 


Quinhon11
____________________________________________________

4 comments:

  1. Cam on Quinhon11 da post nhung hinh anh that natural that de thuong nay. Nhin thay guong mat cua tat ca cac ban ai ai cung no nhung nu cuoi that rang ro. Cuoc doi la phu du la vo thuong hay tim lai voi nhau de chia xe cung nhau nhung niem vui noi buon va hay tha thu tat ca.

    ReplyDelete
  2. Cam on Qui Nhon da cho minh nhin lai cac ban mot thoi cung minh di ra di vao truong Nu Trung Hoc Qui Nhon . Nhin thay mot nguoi giong ban cua minh Do Thi Le Rac toc Trang phai khong ? Mong rang tat ca niem vui noi buon ngay xua mot thoi gio van hien huu lai trong moi chung ta !
    NGOC-THUY

    ReplyDelete
  3. Den bao gio lai co mot dip vui nhu the nay. Cam on cac ban va than huu Houston da don tiep va to chuc chu dao cho tat ca co duoc mot thoi gian vui choi , hop mat ban be , enjoy van nghe, am thuc cay nha la vuon...
    Blog QN11 da dua len rat day du nhung hinh anh nhu la mot ky niem kho quen nhung ngay ban be xua co lai ben nhau, du ngan ngui chi 5 , 6 ngay nhung that vui, that cam dong cua tinh cam thoi ao trang.
    Mong tat ca khoe hoai de con nhieu dip gap go vui nhu vua roi.

    VAN VINH

    ReplyDelete
  4. Nhìn lại hình các bạn , phải mất một lúc lần mò mới nhận ra từng khuôn mặt . Mỹ Hương , Thủy , n Ánh , B Hoà .. các bạn nói chung thay đổi nhiều lắm , thời gia mà . Nhưng nhìn hình ai cũng cười tươi , rạng rở , mình thấy ấm lòng . Bạn bè ở VN khổ lắm , phần đông không được vậy ! .
    Dù nhiều năm không gặp , mình cũng xin Chúc các bạn luôn tràn đầy hạnh phúc , giữ được mãi nụ cười .

    Chiều nay ở Phố biển gió nhiều , xốc tung cả một trời kỷ niệm .Cám ơn QN11 chia sẻ những tấm hình tươi đẹp tuổi già của các bạn nhưng hồi vọng cả một trời quá khứ trẻ thơ tưởng đã xa , xa lắm rồi, mờ như sương khói , khuất cả lối đi về ./

    DHương.

    ReplyDelete