Monday, December 21, 2020

Trăng Và Biển Quy Nhơn

 Nguyễn Phu - Đoàn Nguyên Phúc



        Trăng leo lên vượt biển
        Thăm thẳm cuối chân trời
        Trăng miên man bơi lặng
        Sóng đưa trăng ra khơi

        Trăng sáng biển bao la
        Biển ôm trăng mượt mà
        Ghì trăng dưới đáy nước 
        Sóng cuộn trăng đi xa

        Trăng sáng không bao giờ
        Đứng im cùng một chỗ
        Như tình có ai ngờ
        Nồng nàn rồi đau khổ

        Trăng với biển gặp nhau
        Trong một đêm qua mau
        Trần truồng vần trăng khuyết
        Mỏi mệt nát thân nhàu

        Sáng rồi biển và trăng
        Vội chia tay từ giã
        Biển trăng về đôi ngã
        Nỗi buồn ai biết chăng ?


Nguyễn Phu - Đoàn Nguyên Phúc
(Viết một đêm trăng Quy Nhơn )


________________________________


No comments:

Post a Comment