Thursday, August 15, 2019

Mẹ Yêu

Ngọc Lựu


                Mẹ là dòng sữa ngọt ngào
             Mẹ là bài hát ca dao đầu đời
              Không mẹ con thấy chơi vơi
Không mẹ con thấy cuộc đời héo hon

                            Mẹ là tất cả của con
      Mẹ là ngọn đuốc soi đường con đi
                        Con xin tạc dạ khắc ghi
Bóng hình của mẹ không khi nào nhoà

                    Con yêu mẹ nhất trên đời
        Cầu cho mẹ sống đời đời với con
                       Ơn mẹ như núi như non
        Con xin đền đáp công ơn mẹ hiền

                         Có ai sống giữa đời này
       Mà không có mẹ không tày nào nên
                    Công ơn nghĩa mẹ đáp đền
 Sao cho xứng đáng mới nên con người




Ngọc Lựu

_______________________

1 comment:

  1. Cám ơn chị Lựu - một bài thơ cảm động. Trên đời này không có tình nào sâu thẳm như tình mẹ yêu con.
    mến /QN

    ReplyDelete