Monday, May 9, 2016

Lời nguyền

 Nhiên Hạ
.



                 Ta ngồi đó giữa mênh mông gió lộng
                 Nhìn biển trời với sóng nắng bao la
                 Ta vẫn nhớ và ta vẫn nhớ
                 Biển ở đâu sao bằng biển quê nhà!

                 Thuở bé dại ta thường theo con sóng
                 Vui với diều giữa gió lộng mênh mông
                 Biển biết không ta vẫn hằng nhớ biển
                 Nhớ thật nhiều những cuộn sóng cong cong


                 Ta nhớ sóng nhớ mãi từng con sóng
                 Cuốn chân mình trong chiều trốn đi hoang
                 Ôi thú lắm bên biển mình ca hát
                 Dang đôi tay như cánh nhạn cuối ngàn

                 Ta từng ước mình được làm con sóng
                 Cuộn ra khơi vùng vẫy với đại dương
                 Tuổi thơ ơi ký ức vẫn vấn vương
                 Chiều với biển ngủ vùi bên sóng vỗ

                 Bao xa cách kỷ niệm xưa vẫn nhớ
                 Biển thẳm sâu như đáy mắt ai nhìn
                 Cánh nhạn xưa chưa một lần trở lại
                 Thăm biển chiều với sóng vỗ triền miên

                 Và vẫn nhớ lời nguyền xưa với biển
                 Khúc tâm giao canh cánh giữa đời nghiêng
                 Hôm nay đây ta hỏi nhỏ bạn hiền
                 Sóng biển giờ hơi thở có bình yên?

Nhiên Hạ
05032016

_______________________________________________

No comments:

Post a Comment